24/06/2025
Em bé không chỉ nằm trong bụng, mà ở cả trong suy nghĩ và trái tim người mẹ!
Có người nói: thai nhi chỉ bắt đầu sống khi tim thai xuất hiện.
Có người bảo: chỉ khi bụng bầu lớn lên, người mẹ mới thực sự cảm nhận được mình đang mang một sinh linh.
Nhưng người mẹ… biết rõ hơn ai hết:
Em bé bắt đầu sống từ khi mẹ bắt đầu lo.
Từ cái giây đầu tiên hai vạch hiện lên trên que thử, mẹ không còn là một người phụ nữ sống cho riêng mình. Mỗi bữa ăn, mỗi giấc ngủ, mỗi lần chọn mua đồ, mỗi cảm xúc dù nhỏ… đều thấp thoáng hình bóng của một người chưa từng nhìn thấy mặt.
Em bé chưa đá, nhưng mẹ đã giật mình.
Em bé chưa cất tiếng, nhưng mẹ đã nghe trong lòng.
Em bé chưa chào đời, nhưng mẹ đã yêu đến tận cùng.
Không ai nói rõ được cảm giác làm mẹ bắt đầu từ lúc nào.
Có thể là khi mẹ từ chối món ăn yêu thích vì lo nhiều đường sẽ không tốt cho con.
Hay khi mẹ nằm co ro vì mệt nhưng không dám uống thuốc, chỉ vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi.
Có thể là lúc mẹ thức trắng đêm chỉ vì thấy con đạp mạnh hơn mọi ngày, hoặc đơn giản là không thấy con đạp…
Mẹ mang em bé trong bụng suốt 9 tháng. Nhưng thực ra, có một chỗ khác còn rộng hơn cả tử cung – đó là trái tim người mẹ.
Nơi ấy không có rốn nhau, không có nước ối.
Nhưng lại có tình yêu, có lo lắng, có hy vọng, có hàng nghìn câu hỏi “Liệu con có ổn không?”, “Mình làm vậy có đúng không?”…
Thai kỳ không phải là một giai đoạn.
Nó là cánh cửa mở ra một hành trình mới, nơi người phụ nữ không chỉ thay đổi cơ thể, mà còn học cách mở lòng, buông bỏ cái tôi, học yêu, học chịu đựng, học chờ đợi – và trên hết – học cách làm mẹ.
Không ai hoàn hảo khi mới làm mẹ. Nhưng ai cũng tuyệt vời khi yêu con từ những điều tưởng như nhỏ nhất.
Vì em bé không chỉ nằm trong bụng.
Em nằm trong từng hơi thở, từng suy nghĩ, từng quyết định – và trong trái tim mẹ, suốt đời.
❤sưu tầm. Internet