
28/10/2024
❤VẼ YÊU THƯƠNG❤ - một workshop chỉ vỏn vẹn 60 phút nhưng đối với Thu thì nó là một hành trình ngập yêu thương và sự biết ơn.
Sáng nay, mình đã có cơ hội tham gia lớp học Vẽ Yêu Thương và được nàng Liên truyền cảm hứng và hướng dẫn rất chi tiết. Biết ơn nàng Liên nhiều lắm, phải là người rất chân thành và sẵn sàng phụng sự thì mới tận tâm giúp từng người tự tin hơn với những nét vẽ đầu tay của mình.
Ta nói, cứ nghĩ là mình không có hoa tay, mình chẳng có khiếu nghệ thuật, trước giờ chẳng vẽ bao giờ mà hôm nay mình hí hoáy thực hành vẽ cả ngày, mình vui lắm vì mình thấy mình như một đứa trẻ, tận hưởng những khoảnh khắc thật đáng yêu. Trước đây, mình đã để vuột mất bao nhiêu khoảnh khắc bình dị mà đẹp đẽ trong cuộc sống. Những niềm vui nhỏ nhặt của các con, những phút giây gia đình quây quần, hay chỉ là những khoảnh khắc tĩnh lặng, mình đã luôn phớt lờ vì nghĩ rằng chúng không quan trọng hoặc là mình quá bận rộn chẳng có thời gian để chú tâm. Hôm nay, mình vẽ lại các khoảnh khắc đáng yêu và chợt nhận ra rằng những điều mình từng bỏ qua ấy chính là nguồn năng lượng yêu thương để nuôi dưỡng trái tim mỗi ngày.
“Vẽ Yêu Thương” đã mở cho mình một cánh cửa, cho mình cơ hội để dừng lại và tận hưởng từng khoảnh khắc với tất cả lòng biết ơn. Mỗi nét vẽ trên giấy như giúp mình kết nối lại với những điều giản dị mà sâu sắc. Những nét vẽ đã khơi dậy trong mình một mong muốn chân thành – đó là sống chậm lại để cảm nhận nhiều hơn, để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc yêu thương nào nữa.
Mình trân trọng mỗi nét vẽ, mỗi khoảnh khắc, và từng mảnh ghép yêu thương mà mình đã khắc họa ra giấy. Mình biết ơn những câu chuyện xảy đến với mình để mình tiếp nhận thêm năng lượng; mình biết ơn những người đến bên mình để mình soi chiếu và hoàn thiện bản thân mỗi ngày.
Biết ơn đã tổ chức workshop này, có cơ hội trải nghiệm và biết ơn cuộc đời này.
Khoe với cả nhà bản vẽ đầu tiên của Thu nè.