
30/01/2024
Hồng trần là mộng phù du,
Tàn cơn mộng ảo, thiên thu ta về.
Trần gian lắm cảnh não nề,
Bon chen danh lợi, cũng về thiên thu.
Ta vẫn biết hồng trần là cõi tạm,
Nhưng vui buồn, vẫn đeo đẳng vương mang.
Dẫu không màng hưởng danh lợi giàu sang,
Nhưng số kiếp vẫn đa đoan nhiều bi lụy.
Có phải chăng ta vẫn còn ích kỷ,
Hay cuộc đời làm chai sạn trái tim ta.
Lấy nụ cười phủ dòng lệ nhạt nhòa,
Che lắp kỷ niềm đau bằng mặt nạ.
Chỉ mong sao đừng đến nữa những ưu phiền,
Cho trái tim được nằm yên, nghỉ ngơi .@