21/02/2024
Những ngày đầu của năm Giáp Thìn đã bắt đầu. Tại đơn vị Thận Nhân Tạo cũng hòa chung vào nhịp khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, không nghỉ ngơi, chỉ mong mang lại những nụ cười, niềm vui, sức khỏe cho các người bệnh mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối.
Trong các bệnh nhân chúng tôi tiếp nhận mới đây, chú là người chúng tôi khá ấn tượng. Chú N.T.C, sinh năm 1960, nhà tại ĐliEya - Krông Năng, mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối gần 1 năm nay. Gia đình chú đã đưa chú đi nhiều nơi, nhưng với tình trạng quá tải hiện nay của các cơ sở y tế, chú chưa được chạy định kì cố định. Khi đến với chúng tôi, chú gầy gò ốm yếu, gần 1 tháng chỉ uống sữa cầm hơi, không thể tự đi lại được. Vậy mà chỉ sau gần 1 tháng chạy thận định kì tại đơn vị Thận Nhân Tạo - Thiện Hạnh, chú đi lại, bắt tay nhân viên chúng tôi, cười tươi, nói câu cảm ơn vì đã kéo chú lại với cuộc sống này.
Cảm ơn nụ cười, cái nắm tay ấm áp của chú, cũng như của các bệnh nhân đang điều trị tại đơn vị đã giúp chúng tôi, một đơn vị còn non trẻ có một khởi đầu mới của năm Giáp Thìn đầy may mắn, hạnh phúc.
Chào mừng năm mới, chúc cho những khởi đầu mới, hi vọng mới sẽ luôn thành công!!!