24/08/2025
Yoga là Công Việc Hay Sự Nghiệp?
Nếu xem Yoga là công việc thì toy chỉ cần học chút kiến thức, kỹ năng cơ bản rồi mỗi ngày đem ra dạy, đến giờ thì lên lớp hết giờ là quăng hết không để tâm nhiều. Cứ như vậy ngày này qua tháng nọ. Làm chỉ đơn thuần là kiếm tiền, còn kiếm được tiền thì còn làm, hết kiếm được thì nghỉ, làm cái khác.
Nhưng mà Nhun không như vậy. Ở hiện tại, toy xem Yoga là sự nghiệp (ở hiện tại nha, toy không thể khẳng định sẽ làm Yoga cả đời, không có gì là chắc chắn, mọi thứ luôn thay đổi), vì là sự nghiệp nên tâm thế làm cũng khác: dạy trên lớp ngoài tư thế và hơi thở, toy luôn nỗ lực đưa triết lý vào để học viên ứng dụng cả trên thảm lẫn ngoài đời. Yoga là lối sống, nhưng mỗi ngày họ chỉ tập 1 tiếng trên thảm, vậy nếu không biết cách thì 23 tiếng còn lại làm sao có thể là lối sống? Ra khỏi thảm, toy vẫn giữ tương tác để hỗ trợ giải quyết những vấn đề học viên gặp phải trong quá trình thực hành, đồng thời có những buổi chia sẻ chung hoặc riêng 1:1 để bổ túc, giải quyết sâu hơn.
Ngoài việc hướng dẫn Yoga thì toy còn chuyên tâm thực hành, học tập, nghiên cứu để nâng cấp kiến thức, kỹ năng, tư duy của bản thân. Nâng cao giá trị để xứng với số tiền học viên bỏ ra vì hiện tại học phí các lớp từ duy trì, đến PT hay đào tạo 200h đều cao hơn mặt bằng chung.
Mỗi giờ phút trong đời sống của toy đều là Yoga chứ không phải chỉ lúc dạy hay lúc tập. Vì yoga là lối sống: là tư thế, là hơi thở, là thư giãn, là dinh dưỡng, là thiền, là giữ giới, là kỷ luật, là học tập, là cho đi…. là 5 điểm, 8 nhánh, 4 con đường. Đó, cuộc sống của Đỗ Nhun ngày ngày xoay quanh Yoga là dị đó hẹ hẹ.
Có những thứ nghe như kiểu không phải Yoga, nhưng lại là Yoga đó. Yoga không đơn thuần chỉ là tư thế hay hơi thở mà ta vẫn thường được thấy. Nó nhiều hơn, và sâu hơn rất rất nhiều.
Nói chung Đỗ Nhun vẫn đang nỗ lực, tâm huyết với sự nghiệp Yoga dù nhiều lúc cũng lười biếng, trì hoãn, lệch khỏi quỹ đạo. Nhưng toy không để những điều đó xảy ra quá lâu, cho phép mình bầy hầy trong giới hạn, vì toy cũng là người bình thường, cũng cần có lúc này lúc kia chứ gồng mình ngoan mãi thì thôi chịu, không làm được.
Vậy nhoa 😗