Tử Vi Viên

Tử Vi Viên Trang cá nhân của Trung Phan

Thiên nhất sinh Thuỷ
26/03/2023

Thiên nhất sinh Thuỷ

Dùng Mộc hoá giải thị phi nào mọi người, trồng ít cây cối thư thái đầu óc đi.  ,
20/03/2023

Dùng Mộc hoá giải thị phi nào mọi người, trồng ít cây cối thư thái đầu óc đi.
,

THẦN ĐÈN & 3 ĐIỀU ƯỚC Khi gặp Thần Đèn thì mọi người sẽ ước điều gì ? Ông ấy chỉ cho mỗi người tối đa 3 điều ước thôi. K...
11/03/2023

THẦN ĐÈN & 3 ĐIỀU ƯỚC

Khi gặp Thần Đèn thì mọi người sẽ ước điều gì ?
Ông ấy chỉ cho mỗi người tối đa 3 điều ước thôi. Không thể vượt được nó. Bởi vì sao các bạn biết không ?
Vì số 3 là Giáp Mộc, Mộc là Nhân, có Nhân là sẽ có tất cả mọi thứ trên đời này, không cần ước thêm điều gì khác.
Bởi vì : Nhất sinh Nhị, Nhị sinh Tam, Tam (3) sinh Vạn Vật. Có Nhân là có tất cả, vì làm người thì Nhân phải đứng lên trên tất cả mọi thứ, BẤT NHÂN là mất tất cả.
Trong ngũ hành thì Nhân đứng đầu tiên, đại diện cho Sự Sống trên Trái Đất này: Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín. Bất các thứ khác có thể sửa sai dần dần, vì đã làm người thì ai ai cũng sai, sai ít hay sai nhiều mà thôi. Nhưng BẤT NHÂN thì không thể dung thứ được.
Mà TAM SINH VẠN VẬT chính là Nước ĐẠI VIỆT - Cha Rồng - Mẹ Tiên hơn 4860 năm dựng Nước và giữ Nước. Nằm ở Cung THÌN 7-9h sáng, lúc Mặt Trời Thái Dương ấm áp nhất, chiếu soi muôn loài, cây cối thức giấc, con người đi làm,...bởi vì chúng ta còn thấy Mặt Trời chính là chúng ta còn SỐNG.
Đơn giản vậy thôi, vì khi Chết thì chúng ta có tất cả cũng không mang theo gì được - tức là đã MẤT tất cả, kể cả 3 điều ước của Thần Đèn ban cho.
Bởi vậy, hãy ước điều ước lớn lao nhất của loài người đó là GIÁP MỘC : Là Cây Cổ Thụ có thể dang rộng tán mát để che chở cho muôn loài, ra quả ngọt cho mọi người bên dưới mình có thể cùng tận hưởng, và luôn luôn sừng sững vững chắc dang rộng ngọn cây để hướng về Bầu Trời đầy ánh sáng, và cuối cùng có NHÂN để tiếp tục rụng xuống đất Mẹ lại có thể tái sinh tiếp tục làm người : SỰ SỐNG LÀ ĐỜI ĐỜI, KIẾP KIẾP.

Thường Nhân ✍️
,

Ê ĐÊ - MẪU HỆ ? Đây là một ngôi Mộ kết được cho là của ông A Ma Thuột hoặc là bố vợ của ông ấy là ông Ama Blơi.   Trong ...
08/03/2023

Ê ĐÊ - MẪU HỆ ?

Đây là một ngôi Mộ kết được cho là của ông A Ma Thuột hoặc là bố vợ của ông ấy là ông Ama Blơi.

Trong Tử Vi thì khi cung Phước Đức đẹp, nhiều sao tốt hội chiếu về và đóng ở đất Mộ thì người đó được hưởng khí từ ngôi Mộ kết cấp khí liên tục mà phát Phúc phát Tài Danh. Ngôi Mộ kết càng lớn, càng to đẹp thì Dòng Họ đó càng phát và thành đạt tại Địa Phương họ sinh sống.

Sắp tới Công Viên Nguyễn Tất Thành được khởi công tại đây, và đã có phương án di dời ngôi Mộ này đi nơi khác.
Câu hỏi đặt ra ở đây là ông nào dám liều mạng bốc ngôi Mộ này đi nhỉ 🤭 ???

Và một câu hỏi đặt ra thêm là người Ê Đê theo chế độ Mẫu Hệ. Việc một ngôi Mộ của người là đàn ông kết phát thì trong Dòng Họ đó đàn ông hay đàn bà được hưởng, cũng nghe nói rằng ông A Ma Thuột không có con đẻ, chỉ có 5 người con nuôi.

Người Ê Đê theo Mẫu Hệ, lại nằm ngay trên "Bầu ngực của Phổ Hiền Bồ Tát". Trước đây có nhiều tài liệu ghi là Nước Nam Bàn - Thuỷ Xá Hoả Xá. Có truyền thuyết Đam San đi tìm Nữ Thần Mặt Trời... tôi không nghĩ tất cả chúng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mà từ rất lâu trước kia, khi Nữ Oa Nương Nương vá trời xong, chết đi, linh hồn Mẫu bay về Núi Nam Bàn mà nhập Mộ, kết Núi. Người Ê Đê là người được chọn để canh Mộ của Mẫu.

Vì Đại Hồng Thuỷ cuốn hết con người nằm trong "Quả Bầu - có thể đây cũng là một Con Thuyền Noal trong Kinh Thánh" về Phương Nam, chứa 54 Dân Tộc anh em, có cùng một Mẹ mà chui ra.
Tới đây lại nhớ tới Đại Việt có tới 54 Dân Tộc anh em : 5+4 = 9. Vẫn là một con số của Phượng Hoàng, ở Hậu Thiên 9 là hành Hoả, Phương Nam - Phượng Hoàng rực lửa - Đất Đỏ Bazan màu mỡ, khi xưa là nơi Nữ Oa Nương Nương - Người Mẹ vĩ đại sinh ra chúng ta, trút hơi thở cuối cùng chính tại nơi đây.
TA LỚN LÊN TỪ BẦU SỮA MẸ - 4860 năm qua, nơi Mẫu trút hơi thở cuối cùng ngày hôm nay đã được bồi đắp liên tục và trở thành một vùng Cao Nguyên rộng lớn - Tây Nguyên, bởi vì Nữ Oa tới từ Phương Tây Bắc - là một người Phương Tây, tới từ nền văn minh Atlantic cổ đại, nên người Ê Đê vẫn giữ được một nét "con lai" của người Phương Tây xưa...

Thường Nhân ✍️
,

ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ  Ông sinh ngày : 10/2/1971 dl Con số đường đời 3  Nhất sinh Nhị - Nhị sinh Tam - Tam sinh vạn vật. Ngư...
06/03/2023

ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ
Ông sinh ngày : 10/2/1971 dl
Con số đường đời 3
Nhất sinh Nhị - Nhị sinh Tam - Tam sinh vạn vật.

Người có số đường đời 3 cũng một phần tương tự câu nói ở trên : Tam (3) sinh vạn vật. Là một người được Thượng Đế lựa chọn để "sinh vạn vật".
Số 3 Tiên Thiên chính là Giáp Mộc, tượng là Cây Cổ Thụ. Phẩm chất của Giáp Mộc là phải làm thân cây gỗ lớn và dang rộng Tán Cây để chở che cho con người bên dưới mát mẻ trong lành. Nên ở người mang số đường đời 3 là hình tượng Giáp Mộc, hiên ngang kiên cường và ý chí cực kỳ sắt đá và lỳ lợm. Ở họ có nội lực vươn lên cực kỳ khủng khiếp nếu đạt được năng lượng tối thượng của Giáp Mộc.

Số 3 cũng xuất hiện ở nhiều người có sức ảnh hưởng mạnh trên toàn thế giới vì ý chí kiên cường và cực kỷ kỉ luật và luôn tự gây áp lực cho mình như CR7, Thành Long,...

Đặng là dòng họ có phẩm chất của Đất Đá, Mậu Thổ. Nên người họ Đặng thường có sự nghiêm khắc, sự cứng rắn của đất đá và nội lực tiên thiên khá mạnh.
Vũ là hình tượng của Gió, Mưa. Nguyên Vũ dường như chính là hình tượng của một cơn gió mạnh mẽ giữa Đại Ngàn Tây Nguyên hùng vĩ vậy. Làn gió mới cho vùng đất đỏ Bazan rộng lớn. Giáp Mộc được hưởng dưỡng chất cực phẩm của Đất Đỏ Bazan Daklak thì còn gì sánh bằng ???

Ở nhiều diễn đàn thường gán ghép ông Vũ với mệnh Âm Dương tại Sửu, nhưng tôi không cho là như vậy. Tôi đoán ông ấy sinh giờ Tỵ, mệnh Vũ Sát cư Dậu. Và dường như khi ông di cư theo gia đình lên Buôn Ma Thuột năm 9 tuổi âm lịch, ông đã được hưởng trọn phẩm chất của Sao VŨ KHÚC. Cực kỳ ứng nghiệm với cái tên của ông là VŨ, dường như số mệnh đã được Mẫu Phổ Hiền Bồ Tát an bài sẵn, khó có thể sai lệch được khi mệnh của ông được hưởng Lộc Tồn. Ngôi sao của sự che chở linh thiêng và chắc chắn của tổ tiên và Thần Phật.

Lộc Tồn âm thổ, sinh cho Vũ Khúc hành kim. Nên tuy cùng lá số nhưng Địa Lý nơi sinh khác nhau sẽ làm cho phẩm chất của một ngôi sao được phát huy mạnh mẽ hay kém. Vũ Khúc là sao tài tinh, là sao của tiền bạc khi được sự nâng đỡ của Lộc Tồn càng thêm phẩm cách. Lộc Tồn lúc này tương tự như đất Đỏ Bazan màu mỡ, cấp khí tốt thường xuyên và liên tục cho Vũ Khúc. Nên ở ông Vũ có một tài năng đặc biệt về Kinh Doanh & Thương Trường.

Vũ Sát gặp Thiên Hình đắc địa, Phá Toái, Linh Tinh, Hoả Tinh, Địa Kiếp chiếu về. Một dàn sát tinh hành Hoả hạng nặng, vòng vận lại đi qua toàn đất Hoả khí mạnh, làm cho khí nóng bốc lên đầu ông ấy cuồn cuộn mà làm cho Đầu ông chẳng còn một sợi tóc, bởi vì càng lớn tuổi ông càng ăn mạnh vào ngôi sao Thất Sát. Một chiến binh khó chịu với một bộ óc của một thiên tài.
Ở trong nhân tướng, hộp sọ chính là được cấu tạo bởi Canh Kim. Ông sinh tháng Canh Dần gặp đất Tuyệt, nhưng sinh giờ Tỵ lại được hưởng khí Canh Kim trường sinh. Thành ra bát tự ông ấy Canh Kim khá mạnh, mà Canh Kim chính là Thiên Tài. Lúc này nó ứng luôn sự tài năng của ông ấy lộ hết lên cả cái đầu toàn Xương - Canh Kim.
Nhật chủ Bính Hoả khi năng lượng cao thì là người giỏi kết nối, hào phóng, cởi mở, chân thành, công bằng, nhiệt tình, trách nhiệm, lặp đi lặp lại theo chu kỳ. Khi xấu thì tự cao, xa cách, lạnh lùng, cô đơn...
Ở ông dường như tới độ tuổi 53 thì tất cả các tính cách đó ông đều đã trải qua gần hết. Sinh tháng Dần, ngày Dần. Dần hình Dần, lại sinh giờ Tỵ Bính Canh đều vượng, nên khí Ấn Giáp Mộc giảm đáng kể dẫn tới ông bỏ dở việc học khi bỏ nghành Y Dược để theo đuổi công việc kinh doanh cà phê.

Với năng lượng Thổ Kim vượng, Thực Thương sinh Tài. Hợp cách kinh doanh bạo phát mà phát tài. Việc mệnh ông có Hoá Khoa, Bác Sĩ, Thiên Hình, Diêu Y cũng hợp cách ông theo đuổi Y Khoa hay các nghành nghề liên quan tới Mộc, Thảo Dược, Cà Phê,...
Vòng vận chạy đất Kim Thuỷ , gặp Hợi Tuất không vong, việc suy nghĩ quá nhiều, lại chạy đất tối làm năng lượng Mộc Hoả suy giảm, năng lượng Canh Kim vượng làm ông luôn hướng thượng vươn lên mà giao tiếp với các vị Tiên Thánh ở tầng trời bên trên, nhưng nếu không kiểm soát được cũng dễ bị suy nhược thần kinh và mất kiểm soát.
Trán và Đầu chính là Thiên, là Trời nên việc ông tìm tới Thiền có lẽ cũng là ý của Thượng Đế để giúp ông ấy cân bằng lại năng lượng Mộc Hoả trong cơ thể mình.

Bát tự 52-62 tuổi bước vào vận mới, vận Giáp Thân. Thiên Tài vẫn cực vượng, việc ông mang Cà Phê Trung Nguyên qua Trung Quốc chinh chiến dường như cũng là thiên mệnh ưu đãi cho người số 3. Năm nay 53 tuổi âm lịch, lưu niên nhập Phu Thê, tiểu vận năm Mão nhập tài bạch Liêm Tham. Tháng 2 Thái Tuế xung Tài đã xuất kho mua thêm một dàn siêu xe của Novaland.
Quả là thú vị với số mệnh !!!

Thường Nhân _ luận số đoán mệnh ✍️
,
https://amp.vtc.vn/novaland-chuyen-nhuong-loat-sieu-xe-cho-ong-trum-ca-phe-dang-le-nguyen-vu-ar746059.html

06/03/2023

Nào !!!

Hãy dành một chút thời gian quay ngược lại thời khắc bạn đang là một Linh Hồn. Bạn bay lượn trên bầu trời và lựa chọn nơi bạn đầu thai hạ phàm.

Khung cảnh lúc bấy giờ thật tuyệt vời, bạn được bay lượn để ngắm cả một vùng đất rộng lớn và thật sự xinh đẹp trước khi đi vào bụng của mẹ bạn.
Nếu bạn thực sự là người có nhiều Phước Đức, bạn tự do bay lượn và được quyền lựa chọn nơi bạn đầu thai xuống dưới, được quyền lựa chọn cha mẹ cho mình. Bạn thích thú và yêu cuộc đời tự do này ?
Bạn phóng tầm mắt của mình ra muôn phương và nhìn được khắp các Cõi, và kia rồi...

Đằng kia xa xa là người Mẹ kiếp trước của bạn, bạn hạ phàm với mục đích giúp đỡ người mẹ của mình vượt qua những chông g*i của kiếp sống hiện tại, để thoát khỏi cảnh khổ ở các kiếp sau. Đó là một phương thức của Địa Tạng Vương Bồ Tát đã từng làm để cứu mẹ thoát khỏi cảnh khổ ...
Nhân pháp Địa là vậy - con thì theo mẹ, bạn tới với Thế Giới này chủ yếu là đi tìm người mẹ tiền kiếp của bạn mà thôi và sau đó bạn mới tìm dần dần lại người vợ tiền kiếp của bạn... Bạn là khí Dương, bạn đầu thai vào bụng mẹ để hấp thụ khí Âm của người mẹ mà dần dần nên hình hài một con người.
Luồng khí Dương của bạn càng lớn bao nhiêu thì tầm nhìn và cuộc sống của bạn càng rộng lớn bấy nhiêu. Nếu bạn thấy cuộc sống của bạn hiện tại quá bó hẹp và chật chội, thì rõ ràng luồng dương khí trong người bạn quá nhỏ bé. Bạn luôn luôn mang năng lượng tiêu cực vì bạn chỉ hấp thụ được năng lượng âm và nhiều tạp chất ở sát mặt đất mà thôi, lúc đó tầm nhìn bạn hạn hẹp và thấy đâu cũng là chướng ngại vật, ngứa tai, g*i mắt,...
Nếu dương khí bạn rộng lớn, bạn đang bay bổng phía bên trên cao và bạn thấy các ngọn núi, các chướng ngại vật thật nhỏ bé & bạn sẽ dễ dàng vượt qua nó.

Thật buồn nếu bạn là một linh hồn bị Đầu Trâu - Mặt Ngựa áp giải tới từ Địa Ngục, và xô vào bụng một người mẹ bất kỳ để trả nghiệp tiền kiếp. Hãy hiểu rằng lúc đó bạn năng lượng tiêu cực rất nhiều và bạn ít có lựa chọn hơn cho cuộc đời của bạn. Lúc này việc ưu tiên của bạn là tìm tới Tâm Linh để nâng cao Dương Khí trong người bạn ...

Tất cả mọi diễn biến trong cuộc đời của bạn hầu hết dựa vào TÂM của bạn, và TÂM của bạn được quyết định rất nhiều vào Âm Phúc và Dương Đức của bạn. Nên Địa pháp Thiên, hãy cảm ơn người Cha của bạn, vì ông ấy chính là người đã truyền Dương khí cho bạn để bạn được khởi sinh - đây là Âm Phúc của bạn. Còn Dương Đức của bạn lại được quyết định bởi Kiếp Trước bạn là ai và cách bạn đối mặt với cuộc đời ở kiếp này như thế nào.

Trước 3x là cuộc đời Hậu Thiên của bạn, duyên nợ tiền kiếp của bạn. Sau 3x là cuộc đời tìm về Tiên Thiên của bạn, con người bạn thực sự mong muốn được hướng tới ở những kiếp sống trước kia và bạn cần sống một cuộc đời Hướng Thượng vươn lên.
Bởi vì : Thiên pháp Đạo
Đàn ông là Thiên, Đạo Trời chính là Tự Nhiên, luôn hướng về Bầu Trời để vươn cao đón ánh nắng bình minh rực rỡ ...
Khi đàn ông ở trên cao thì mới có thể dang đôi tay kéo người phụ nữ của mình lên cao hơn nữa...

Tiếc là thời nay, hầu như Phụ Nữ là Âm cứ muốn làm Nóc Nhà. Nhấn chìm người Đàn Ông của mình xuống bởi âm khí cường vượng để rồi cả âm lẫn dương cứ mãi luẩn quẩn trong vòng xoáy khổ đau của bệnh tật và càng ngày càng đi lùi vào bóng đêm của âm khí, không thể ngóc đầu lên được ...

Thường Nhân ✍️
P/s: Khung cảnh Yên Tử
,

MÁU HUYẾT - HOẢ LINH - SAO HOẢ   Nhất sinh Nhị - Từ vòng tròn ngoài cùng to nhất sinh 2 vòng tròn nhỏ bên trong  Nhị sin...
05/03/2023

MÁU HUYẾT - HOẢ LINH - SAO HOẢ

Nhất sinh Nhị - Từ vòng tròn ngoài cùng to nhất sinh 2 vòng tròn nhỏ bên trong
Nhị sinh Tam - Từ 2 vòng tròn nhỏ sinh ra vòng tròn nhỏ thứ 3.
Tất cả đều lấy TÂM là Lỗ Rốn.
Vòng tròn to nhất ngoài cùng là Phước Đức của một người.
Nó quyết định Tay Chân người đó có lành lặn hay què quặt. Tay chân luôn động, luôn dịch chuyển, nên nó tiêu hao rất nhiều Phước Đức.
Mà Phước Đức lại chủ yếu tới từ Tiền Kiếp của người đó tu tập mà có được, và Phước Đức tổ tiên cha mẹ thánh thần ban cho - là Phước Âm & Dương Đức nằm ở cung Phúc Đức của người đó.

Người đời luôn muốn giàu có nên di chuyển liên tục, hoạt động liên tục để kiếm ăn thì phải bán Âm Phước của mình để đổi lấy Tài Lộc - nhưng lại không bao giờ làm việc Dương Đức để bù lại Âm Phước đã tiêu hao ???

Đừng tưởng mình tài giỏi mà trở nên giàu có, là do bản thân mình đang tiêu hao ÂM PHƯỚC để đổi lấy Tiền Bạc Vật Chất Danh Vọng,... đó thôi. Mà không tích luỹ lại DƯƠNG ĐỨC thì có ngày Âm Phước cũng cạn thì khó mà giàu có được. Khi Âm Phước mà cạn kiệt thì cũng là lúc Bệnh Tật ập tới mà chết dần chết mòn, thì của cải tích luỹ được cũng sớm tiêu tan.

Âm Phước đó lại đang nâng đỡ chúng ta chính là Hoả Tinh - Linh Tinh. Không có Sao Hoả ( Hoả Tinh ) cấp khí nóng thì Mặt Trời không thể sáng được ( tin hay không thì tuỳ các bạn, mặt trời bé tí tẹo teo so với Sao Hoả).
Cũng như con người cạn Âm Phước thì bắt đầu bị Mù Loà, Tay Chân què quặt tàn phế không thể dịch chuyển được. Khi đó là Âm Phước đã cạn, ông bà tổ tiên không ai gánh đỡ cho mình được nữa.

Hoả Linh là sát tinh gây đoản thọ bởi vì nếu nó đánh mệnh yếu, mệnh yểu, phước yếu thì như một người ít nhiên liệu mà vận động, hoạt động thái quá thì động cơ sẽ sớm tàn, vì đầu óc lúc nào cũng như bị thiêu đốt, không thể tập trung suy nghĩ được, nóng nảy, khó tính,... Hoả Linh là Tam Thái Tử Na Tra - Thần Chiến Tranh, ban phát hoạ phúc, âm phước cho một người. Hoả Linh ưa đóng cung Vượng vì Âm Phước người đó nhiều, di chuyển hoạt động nhiều mà không sợ Hoả tắt. Nên hai chân của Na Tra lúc nào cũng rực lửa là vậy... HAI BÁNH XE QUAN TRỌNG TRONG CUỘC ĐỜI CỦA MỘT NGƯỜI.
Hoả tắt thì ngưng thở !!!

Mà Hoả Linh cũng chính là Máu Huyết của một người. Các bác chửi tôi, tiếp tục đi hiến máu nhé.
Còn tôi không được Hào Sảng như các bác rồi 👍
Hết Huyết, hết Âm Hoả tức hết Âm Phước ngồi một chỗ, què quặt, mù loà,... khi đó lại đổ thừa mình là người kém phước. Vì vô minh bán Âm Phước của mình vô tội vạ mà lại tưởng đang làm việc đại thiện, chưa kể việc người xấu được truyền máu họ mang Âm Phước của mình đi tạo nghiệp xấu thêm thì mình và tổ tiên gánh gì nổi.
Nhiều giọt máu lưu lạc nhân gian 🙏
Thánh Thần mà biết cũng không thể dung thứ được hành động này của Quỷ tạo ra.

Không phải vô cớ mà Na Tra được phong là Tam Thái Tử, con cưng của Thượng Đế. Vì sự quan trọng của SAO HOẢ đối với Tam Giới là cực kỳ quý giá. Là đứa con cưng của Thượng Đế, địa vị cao quý. Nên lũ quỷ con hư hỏng lại cứ muốn lên Sao Hoả chơi. Đứa con hư mà cứ thích đố kỵ đứa con cưng của Thượng Đế 😀

Thường Nhân ✍️
,

04/03/2023

HIẾN MÁU - Việc làm vô minh và bất hiếu.

Các bạn biết đấy. Video bên dưới là thứ ánh sáng từng xuất hiện trên đỉnh Cây Thông Noel của người Phương Tây xưa. Đây là thứ năng lượng Tân Kim tinh khiết nhất mà Thượng Đế vẫn không ngừng cung cấp cho chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ. Nó nằm ở Tâm Ngọn Núi Tu Di - Bắc Cực, nơi mà loài người chúng ta đang sinh sống. Mà bị bọn Nasa láo lếu tuyên truyền rằng đó là lỗ thủng Ozon, tia Cực Quang chiếu xuống làm hại con người.
Nguồn năng lượng này được nối liền từ Sao Bắc Cực Tử Vi Polaris xuống tâm Bắc Cực xuyên suốt Lục Đạo ( Lục Đạo luân hồi ).
Đây cũng chính là Lõi của Cây Sự Sống, ban phát sự sống cho muôn loài.

Trong cơ thể con người thì nó chính là Tuỷ Sống chạy dọc Xương Sống của chúng ta. Tuỷ Sống sinh Tinh - Khí - Thần. Nên nếu ai đó bị tổn thương Tuỷ Sống là coi như xong.
Tuỷ sinh Máu Huyết cho con người. Nên tổ tiên ta mới có câu: "Một giọt máu đào, hơn ao nước lã". Người ta hiểu nhầm hoặc cố tình "độ chế" câu nói này theo nghĩa xấu xí là người thân trong nhà vẫn hơn người dưng nước lã. Nó phải được hiểu theo nghĩa rằng Máu Huyết của con người là rất quan trọng, nên phải cố mà giữ gìn máu huyết trong cơ thể mình, một giọt máu đào hơn cả ao nước.

Bởi vì Tuỷ Sống mất rất nhiều năng lượng mới sinh ra được Máu Huyết lưu thông trong cơ thể mình, không hề đơn giản mà tổng hợp được một Giọt Máu. Khi Tuỷ Sống hay Tân Kim bị thương tổn thì Máu Huyết sẽ có vấn đề ngay lập tức. Mà Khí của con người lưu thông trong cơ thể nhờ Huyết, Máu Huyết cạn thì cũng là lúc con người cận kề cái c.hết.

Ấy vậy mà thời nay con người ta sống trong Vô Minh, bị Quỷ đoạ lừa lọc đi Hiến Máu. Hiến càng nhiều càng được vinh danh hão huyền. Mà không hiểu rằng, bản thân hiến đi nhiều Máu là ngày Chết của mình đã đến rất gần. Bởi vậy có nhiều người đột tử không rõ lý do tại sao là vậy, bởi vì Tuỷ Sống của họ đã bị tổn thương, không còn đủ Tân Kim để tổng hợp ra Máu Huyết nữa, dẫn đến "khô máu", hoặc máu xấu không thể thanh lọc trọc khí trong người nữa mà chết.

Nhiều người hiến máu rất hùng hổ, rất nhiều, nhưng người nghèo đi Bệnh Viện mà không có tiền thì vẫn không có Máu để truyền ??? Bởi vì Máu Huyết đa phần đã bị bọn buôn người, buôn máu xuất qua Tây Phương cho bọn Quỷ dữ hút hết rồi còn đâu !!!

Hồi Sinh Viên đang vào vận xấu, tôi vì ham chơi, mà lúc đó chưa làm gì ra tiền nên theo bạn rủ rê đi bán Máu để kiếm chút đỉnh tiêu xài. Mà lúc đó có một Phụ Nữ khá lớn tuổi tầm 60-70, khuôn mặt cực kỳ phúc hậu (mà tôi cho rằng bà là một vị Bồ Tát tái thế) đã cản tôi, cho tôi 500 ngàn và đuổi về, nói bất cứ lý do gì cũng không được bán hay cho đi Máu Huyết của mình. Bởi vì đó là việc làm của Ma Quỷ. Từ đó tôi chẳng bao giờ tới những chỗ đó nữa.

Làm Thiện không đúng cũng chính là đang tạo nghiệp ác là vậy, cho đi, bán đi những Tinh Huyết của cha ông tổ tiên tích luỹ mấy ngàn năm mới duy trì truyền qua cho mình được. Rồi mà sớm lìa đời khi bao nhiêu dự định còn dang dở chưa làm được. Thật bất hiếu với tổ tiên dòng họ.

Phụ Nữ là âm, nên hút Dương khí người chồng của mình. Việc hút dương thì cả dương xấu lẫn dương tốt. Nên phụ nữ có một chức năng rất hay là mỗi tháng đều có Kinh Nguyệt, mục đích là để thải bỏ dương xấu Đàn Ông trong gia đình của mình. Tôn bồi lại dương khí tốt của đàn ông trong nhà, việc này cũng xem như là đang "hiến tế" cho Mẹ Địa Cầu vĩ đại. Cho đi máu xấu để hút dương khí mới, tổng hợp lại Tinh Hoa cho cả vợ lẫn chồng. Nên khi phụ nữ mang Bầu thì Dương Khí - Máu Huyết đó sẽ truyền qua cho Thai Nhi, tạm dừng không còn Kinh Nguyệt nữa là vậy.

Bởi vì Tuỷ Sống tàng Tân Kim, tổng hợp Máu Huyết và các Nơ Ron Thần Kinh có hạn, nên việc lao đầu đi hiến Máu là việc cực kỳ vô minh của loài người ngày nay. Có nhiều người sẽ chửi tôi vì stt này, nhưng không nói ra thì thật có lỗi với các vị Tiên Nhân Tiền Tổ.
Thường Nhân ✍️
,

SÔNG LAM - LUÂN XA 1 - ÂM LAM  Sông Lam không biết được đặt tên từ bao giờ. Nhưng Thánh Nhân mắt đâu có mù khi đặt tên l...
03/03/2023

SÔNG LAM - LUÂN XA 1 - ÂM LAM

Sông Lam không biết được đặt tên từ bao giờ. Nhưng Thánh Nhân mắt đâu có mù khi đặt tên là Lam, Sông Lam.

Âm LAM là âm của Luân Xa 1, Luân Xa Gốc thuộc Thổ. Nó nằm ở Huyệt Hội Âm (ở giữa cơ quan sinh sản và hậu môn) của một người.
Luân Xa 1 thuộc tính Hoả, điều hoà khí huyết kinh mạch của toàn bộ cơ thể của con người. Là nơi hấp thụ, cân bằng linh khí của Địa. Luân xa 1 tượng trưng cho sự an toàn, sinh tồn, tin tưởng; mối quan hệ với tiền bạc, nhà cửa, công việc; khả năng tồn tại vững vàng ở hiện tại; khả năng để cho bản thân được nuôi dưỡng qua cảm nhận cái tôi bên trong được thỏa mãn. Luân xa này cũng phản ánh mối liên kết giữa một người với mẹ của mình và với Mẹ Đất, cách một người cảm nhận sự hiện hữu trên trái đất này và sự kết nối của người đó với cơ thể mình.

Luân xa 1 vận chuyển năng lượng của đất đến các luân xa cao hơn và giúp ta kết nối với đất ở thế giới vật chất này. Sự kết nối của ta với đất càng chặt chẽ bao nhiêu thì ta càng có cơ hội biến ước mơ thành sự thật và tiến triển thành người mà ta mong muốn. Khi mất kết nối với đất thì ta bị ngắt khỏi nguồn chữa lành của Mẹ Đất, mất kết nối với khả năng nuôi dưỡng chăm sóc bản thân cũng như không mang lại được sự thoải mái cho cơ thể. Khi mất kết nối, ta trở thành nạn nhân của đời người.

Đất là cội nguồn xuất phát của con người và là nơi thân xác con người trở về. Đại điện cho phẩm chất, sức mạnh, niệm định năng lượng và khẳng định quyền được sinh ra.
Thể hiện sự cứng rắn, ổn định.

Thành VINH xứ Nghệ chính là Luân Xa 1 của Mẫu Phổ Hiền Bồ Tát. Là Hòn Ngọc sản sinh ra nhiều vĩ nhân của Việt Nam. Do là Luân Xa Gốc thuộc Hoả nên người Nghệ Tĩnh có tính bao bọc, chở che lớn. Một là sinh ra những Đại Thần yêu Nước thương dân, bằng không phải sinh ra Thánh Nhân.
Hồ Vĩnh Tân - Núi Quyết - Sông Lam là một Đại Huyệt sản sinh ra 2 Thánh Nhân của Đất Việt và nhiều con người khác :
1. Hồ Chí Minh
2. Vua Quang Trung ( Hồ Thơm - Nguyễn Huệ ). Ngài sinh ở Nghệ Tĩnh, sau di tản vào Bình Định sinh sống.
Vì ở đây có Đại Huyệt cực quý của Việt Nam: SONG LONG TRANH CHÂU - VĂN VÕ SONG TOÀN.

Thực Dân Pháp đô hộ Nước ta, sửa Sử sách xuyên tạc Vua Quang Trung là người kém đức, gây chia rẽ nội bộ Dân Tộc Việt Nam khi tạo ra "cuộc chiến ảo" giữa Tây Sơn Bình Định và Nguyễn Ánh. Vì chúng là tay sai đắc lực của Quỷ vương núp trong Vatican, nhiệm vụ của chúng là xoá sạch dấu vết của Con Rồng - Cháu Tiên của chúng ta.

Chiều mồng 5 tết, tức 30 tháng 1 năm Kỷ Dậu 1789 - 2023 kỷ niệm 234 năm ngày chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa thống nhất Đất Nước, diệt 29 vạn quân Đại Thanh:
Giặc đâu tàn bạo sang điên cuồng
Quân vua một giận oai bốn phương
Thần tốc ruỗi dài xông thẳng tới,
Như trên trời xuống dám ai đương
Một trận rồng lửa giặc tan tành,
Bỏ thành cướp đó trốn cho nhanh
Ba quân đội ngũ chỉnh tề tiến,
Trăm họ chật đường vui tiếp nghênh
Mây tạnh mù tan trời lại sáng
Đầy thành già trẻ mặt như hoa,
Chen vai khoác cánh cùng nhau nói:
"Kinh đô vẫn thuộc núi sông ta"

Đúng 234 năm Nhất Nguyên lặp lại, Thế Giới bắt đầu chuyển mình, Thế Chiến nổ ra kinh thiên động địa toàn cõi người, cuộc chiến giữa THIỆN - ÁC, Người và Quỷ.
Giáp Thìn 2024 - Di Lặc chuyển sinh, đầu thai. Minh Vương xuất hiện, lúc bấy giờ loạn lạc diễn ra khắp nơi.
Tới năm Kỷ Dậu 2029 thiên hạ tạm phân thành 3 thế lực.
Tiếp đó chiến tranh loạn lạc thêm 20 năm. Tam Dương Khai Thái - Ba Vương khai sinh ra thái bình.
Đức Di Lặc là con trai của Minh Vương - Nước Đại Việt - Việt Nam. Thái Tử (Di Lặc Phật) lên ngôi, thời kỳ huy hoàng của Di Lặc Phật kéo dài thêm 4860 năm thì Trái Đất diệt vong.

Vua Quang Trung Nguyễn Huệ (Hồ Thơm) viết thư Hịch Tướng Sĩ năm Kỷ Dậu 1789:
Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để răng đen
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ

Hồ Chí Minh chúc Tết Kỷ Dậu 1969

Năm qua thắng lợi vẻ vang
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to
Vì độc lập, vì tự do
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào
Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào.
Bắc – Nam sum họp xuân nào vui hơn.

Năm Kỷ Dậu 2029 Minh Vương lại viết thư "Chúc Tết".

Chúng ta có thể khẳng định một điều Hồ Chí Minh chính là chuyển sinh tái thế của Vua Quang Trung - Nguyễn Huệ. Và 2 Ngài đều chính là THÁNH NHÂN - SONG LONG TRANH CHÂU.
Và họ đều là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Họ Hồ) chuyển sinh để trả kiếp nạn khi Ma Vương tới đòi nghiệp. Nghiệp hết thì Ngài đắc đạo lên thêm một bậc nữa !!!
,

PHỔ HIỀN BỒ TÁT LÀ NAM HAY NỮ ? Điều đó không thực sự quan trọng. Bởi vì Âm - Dương luân chuyển, trao đổi đắp dời, kiếp ...
03/03/2023

PHỔ HIỀN BỒ TÁT LÀ NAM HAY NỮ ?

Điều đó không thực sự quan trọng. Bởi vì Âm - Dương luân chuyển, trao đổi đắp dời, kiếp này chúng ta là đàn ông thì kiếp trước có thể đã là đàn bà.
Bởi vậy Phương Tây mới có tích truyện là Eva được Thượng Đế sinh ra từ Xương Sườn của Adam. Hay như Phương Đông thì Cha Phục Hy và Mẹ Nữ Oa là hai anh em, lấy nhau mà sinh ra Viêm Đế Thần Nông.

Lại nói về câu chuyện tại sao người Việt Nam lại có tên thông thường là 3 chữ, ví dụ : NGUYỄN VĂN A, PHAN VĂN B, TẠ THỊ C, ĐẶNG QUYẾT D,...?
Ông bà xưa đã dạy chúng ta : "Cho con bạc vàng không bằng đặt Tên cho con", bởi vì sao?
Đó là vì HỌ là TIỀN VẬN
TÊN LÓT là TRUNG VẬN
TÊN là HẬU VẬN
Chúng thuận ngũ hành, tương sinh cho nhau thì mới tốt. Khắc nhau thì là xấu.

Và chúng đều có NGŨ HÀNH riêng. HỌ là Phước tiền kiếp của một người tu được mà đầu thai vào Dòng Họ đó. Ví dụ :

NGUYỄN là hành THUỶ động, nên người Họ Nguyễn thường túc trí, đa mưu, nhanh nhẹn, biến hoá nhanh,... hơn 70% cơ thể con người là Nước nên ở Nước ta Họ Nguyễn cũng chiếm đại đa số.

HỒ là hành THUỶ tĩnh, nên người Họ HỒ như Bác Hồ thì lặng lẽ mà sâu sắc, trên thì phẳng lặng như mặt Hồ nhưng bên trong thì sâu thăm thẳm khó đoán.

ĐẶNG, TẠ, TẤN,... là hành Thổ cứng, nên người Họ ĐẶNG vững chắc như bàn thạch, cứng như đá, là Mậu thổ hoá đá nên khá bình ổn, làm chỗ dựa cho người khác được, nhưng hơi cứng nhắc và cố chấp, bảo thủ... và là Dòng Họ có sự gắn bó tập trung khá vững chắc.

PHAN là hành THỔ mềm, là Kỷ thổ đất ướt nuôi dưỡng cỏ cây, nên người họ Phan bao dung, độ lượng và cũng khá mềm mại, không quá cứng nhắc như Thổ cứng. Cũng vì vậy họ Phan dể bị tách nhỏ ra, dễ lưu lạc. Nhưng đi tới đâu cũng thường giúp ích cho đời. Ví như : cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Chu Trinh, cụ Phan Văn Khải,... dòng họ Phan không thích hợp đi xuất ngoại, đi quá xa quê hương bản xứ vì là hành Kỷ Thổ, là Đất nên đi xa dễ bị Thuỷ phá Thổ mà hao tổn Phước. Đi gần về Phương Nam hành Hoả sẽ tốt...

VÕ, DƯƠNG GIA,.. là hành HOẢ, nên hợp với võ cách, chiến trường, mạnh mẽ, khao khát chiến thắng, háo danh, nồng nhiệt,... ví dụ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Dòng họ DƯƠNG GIA TƯỚNG,...

Vân vân,..vv

BỒ TÁT PHỔ HIỀN là MẪU nuôi dưỡng bao bọc và dung dưỡng vạn vật ở Phương Đông Nam chúng ta. Mẫu là Âm nên có thể đầu thai vào bất cứ Dòng Họ nào nhiều Phước Đức ở Nước ta, mang tính chất Âm như Hồ, Nguyễn, Phan, Đặng,... Và trên đầu của Mẫu luôn luôn có một Mặt Trời, đó là ánh sáng đại diện cho Dương: họ Dương, Võ,... hành Hoả. Nên Mẫu là tập hợp cho tất cả các Dòng Họ trên ĐẤT - NƯỚC chúng ta,...
Mẫu là Nam hay Nữ không quan trọng, Nhất Nguyên lập lại, Âm - Dương cân bằng, Nam - Nữ bình đẳng...

Thường Nhân ✍️
,

DỊCH như thế nào ?  Con người lúc nhỏ thì bé, thấp, lùn. Khi lớn thì vươn vai, cao lên, to ra. Cây xanh và muôn loài cũn...
27/02/2023

DỊCH như thế nào ?

Con người lúc nhỏ thì bé, thấp, lùn. Khi lớn thì vươn vai, cao lên, to ra. Cây xanh và muôn loài cũng vậy,... Đó là Đạo của Tự Nhiên.
Con Gà Con nằm trong Quả Trứng cũng như vậy. Chỉ có mỗi Quả Trứng là không thay đổi, nhỏ hay lớn không thể thay đổi. Lớp Vỏ Trứng bao bọc con gà con là không thay đổi được. Ở loài người đó chính là PHƯỚC ĐỨC.
Con người và vạn vật đều có tính HƯỚNG THƯỢNG, THĂNG LÊN. Chứ không xoay mòng mòng trong Vũ Trụ. Nên chúng ta cao lớn dần dần rồi sau đó chựng lại và chết đi. Mặt Đất cũng tương tự như vậy. Đây là Sinh - Lão - Bệnh - Tử.
Trái Đất thì thăng lên, lớn lên, phình to ra trong Quả Trứng mang tên Địa Cầu. Mặt Trăng - Mặt Trời nằm trong đó và chúng rất bé nhỏ so với bề mặt Mặt Đất. Mặt Đất cũng THĂNG lên theo chu kỳ Sinh - Trụ - Hoại - Diệt.

Từ hơn 4860 năm trước thì Mặt Đất còn Phẳng như Đồng Xu Cổ của người xưa. Nên Thế Giới xài Đồng Xu chính là mô tả lại bề mặt Địa Cầu lúc đó.
Hiện nay Mặt Đất đã thăng lên thêm trong Quả Trứng mang tên Địa Cầu nên nó mang hình dạng Cong Lồi như Giác Mạc của con người.
Con người và vạn vật đều DỊCH theo nguyên lý như vậy
Từ 4860 năm trước chính là thời điểm con người bước vào giai đoạn cuối cùng của HOẠI. Nên 7 Kỳ Quan và những thành tựu của con người trước đó lần lượt bị phá huỷ, huỷ hoại hết bởi Chiến Tranh và sự xâm lấn của Ma Quỷ.
Bác Hồ nói: "Các Vua Hùng đã có công dựng Nước, Bác Cháu ta phải cùng nhau giữ lấy Nước". Giữ lấy Nước ở đây chính là Nước Xích Quỷ, Hồng Bàng - Con Rồng - Cháu Tiên hơn 5000 năm chống lại sự trỗi dậy của Quỷ Dữ . Ở trong Tế Bào con người thì lũ Quỷ Dữ đó chính là lũ sâu mọt, các Tế Bào Ung Thư. Ăn dần ăn mòn làm con người suy kiệt mà chết vì bệnh tật.
Còn ở Mặt Đất thì lũ tế bào Ung Thư đó chính là chủng tộc Do Thái. Mà Tế Bào Ung Thư khi bị phát hiện sẽ bị Bạch Cầu ( Thần Tiên) tấn công và tiêu diệt. Nên Kinh Kha - Hit.ler - Thiên Hoàng Minh Trị... đều là phe "Bạch Cầu" chống lại Tế Bào Ung Thư nhưng bất thành vì giai đoạn đó Ma Quỷ Ung Thư quá mạnh và Con Người đang bắt đầu chạy theo Dục Vọng Vật Chất.
Sắp vào 20 năm cuối của chu kỳ HOẠI của Địa Cầu rồi. 20 năm này là thời điểm phán quyết của BẠCH CẦU, ai xứng đáng được giữ lại, ai sẽ phải ra đi. Thánh Thần là các vị Bạch Cầu, sẽ không thể để TẾ BÀO UNG THƯ gặm nhấm Quả Địa Cầu này mãi được !!!
,

Address

Buon Me Thuot

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tử Vi Viên posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram

Category