18/04/2023
🆘🆘🆘 Nghe theo lời lão hàng xóm, cô láng giềng nhắn tin cho người tư vấn và cho biết cô không cần đến bảo hiểm nhân thọ. Dù người tư vấn cố gắng thuyết phục nhưng cũng không làm thay đổi quyết định của cô. Nửa năm sau, một hôm, cô láng giềng thấy mình có những dấu hiệu bất thường mà chưa bao giờ gặp phải. Sức khỏe của cô sa sút, ăn ngủ không dễ dàng như trước. Cô rất lo lắng nên đến bệnh viện để thăm khám. Kết luận của bác sĩ làm cô vô cùng bàng hoàng. Cô mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo liên quan đến dạ dày.
❌ Bác sĩ cũng cho biết chi phí điều trị sẽ là rất tốn kém, hơn nửa tỷ đồng. 😱😱😱
⚡️⚡️⚡️Việc xảy ra như sét đánh ngang tai. Cô láng giềng ủ rũ, khóc lóc mất ba ngày liền. Nhưng tính mạng là quan trọng nên cô cũng phải gồng mình lo tiền chạy chữa. Cô rút hết tiền tiết kiệm, bán số vàng đang có mà vẫn chưa đủ. Vì thế, cô tính chuyện vay thêm những người thân quen.
✅ Có hợp đồng bảo hiểm không thấy rủi ro => nên thấy bảo hiểm không cần thiết
✅ Nghe thông tin người hàng xóm => huỷ hợp đồng. Rủi ro đến 😱
________________
👩🏻💼Kim Hiếu Dai ichi
📞📞📞 0931.826.105