11/04/2023
CÂU CHUYỆN MASSAGE CỦA LEON
Từ khi bước vào “thế giới massage” mới biết bao nhiêu phụ huynh đầy kiến thức khó tính ngoài kia cũng chơi “môn” này 😄 Mình đẻ con ở Từ Dũ may sao gặp cô y tá chính là người massage cho con của cháu đời thứ 4 của vua Bảo Đại, cô kể bao nhiêu câu chuyện về các bé khiến mình như bước vào thế giới mới vậy.
Ngày trước lúc đẻ Beton ( cách đây 8 năm ) mình chỉ thuê cô y tế đến nhà tắm có 1 tuần đầu là thôi. Mà đến nghĩa vụ là đúng TẮM rồi về. Lúc Beton được 3 tháng mình mới bắt đầu đọc nhiều diễn đàn nuôi con nước ngoài, mình mới biết tới “môn” massage cho trẻ sơ sinh, mà ở bên nước ngoài bạn muốn massage cho con thì phải lái xe đến midwife, mà con bạn bị làm sao thì họ mới massage, chứ không thì phải trả dịch vụ massage cho sơ sinh rất cao. Lúc đó ở VN mình chưa được hỗ biến vấn đề này. Mình lên youtube coi rồi bắt chước làm cho con nhưng không biết làm, dầu massage thì không có, lấy dầu dừa làm, rồi trơn nhớt này kia thấy mệt quá mình bỏ ( trơn nhớt là do không biết rằng massage cần được làm trước khi đi tắm )
Sau khi đẻ em Leon may mắn được gặp trúng ngay cô y tá hàng “cao thủ”, cô chuyên tắm cho các em bé con của viện trưởng, phó viện, thậm chí dòng dõi nhà Nguyễn, cô không phải tắm đơn thuần như các cô y tá khác, mà cô massage bài bản ( cô thường xuyên làm cho các trẻ sinh non ) rồi mới tắm. Có những gia đình năn nỉ cô massage cho các con đến tận 3 tuổi, mình thì cứ nghĩ cô y tá chỉ tắm 1 tháng đầu là được nhưng sau này mình năn nỉ “book” cô tắm cho Leon ít nhất 6 tháng ngày nào cũng massage mới giãn ra tuần 2-3 lần. Tất cả em bé mà cô massage đều có tính cách hiền hoà, không giận dữ, phát triển tốt hơn hẳn so với các bạn trang lứa, vì sao ?
+ Các con được giải phóng stress mỗi ngày. Massage là 1 hành động nâng cao tần số rung động của con người đi về tần số trong trẻo, thoải mái, bớt căng thẳng. Do đó tính tình các bé được massage lớn lên rất thanh khiết, nhẹ nhàng.
+ Các con không bị colic, đầy hơi, khó tiêu. Bé Leon nhà mình là 1 nhân chứng sống, con được massage từ ngày về nhà ( 1500g đã tắm và massage mỗi ngày ) mỗi tháng con lên 1.25kg chưa bao giờ nghe con khóc quá 3 tiếng, e e mấy cái đói là xong. Ọc sữa đếm đầu ngón tay, giỏi lắm là 5 lần, một điều khác hẳn Beton ngày xưa ăn là ọc ăn là ọc rất khổ ải.
+ Các con sinh nề nếp. Cô kể cho mình nghe những bé được cô massage đến lớn, rất ngoan nghe lời, đến giờ tắm là tắm, ăn là ăn vì từ bé được hình thành routine hằng ngày ( massage )
+ Da các con rất khoẻ, được cấp ẩm mượt mà không bị các vấn đề về da
+ Tuần hoàn máu huyết. Do đó em Leon như trái bí vậy, lớn mỗi ngày mà cứ 2-3 ngày là thấy con khác luôn được. Con ngủ ngoan vô cùng, sức khoẻ của con cũng được tăng trưởng nhanh hơn là các bạn không được massage. Ở những lớp thai sản ở nước ngoài, các Bố Mẹ đều được học massage cho bé.
Đối với các Mẹ không có khả năng book y tá có chuyên môn massage hằng ngày cho con, các Mẹ hoàn toàn có thể lên youtube học. Nếu cần thì hôm nào Vy xin phép cô, Vy livestream lúc cô đến massage cho Leon để các Mẹ có thể theo dõi và đặt câu hỏi cho cô ( cô đã làm ở Từ Dũ 20 năm )
Cô nói 1 câu mình nhớ hoài : Người lớn chúng ta có nhu cầu, tại sao nghĩ em bé không có nhu cầu được “sướng” ? Chẳng qua con không thể nói được thôi ! Ai mà chẳng thích massage 🙂 Ở vn thật may mắn, được các cô tới nhà, ở nước ngoài phải lái xe tới và chi số tiền không nhỏ !
Đừng bỏ qua massage cho con!
Nguốn st