10/03/2026
80% bệnh nhân đến phòng khám của tôi không thiếu thuốc.
Họ chỉ thiếu vận động.
Tôi nhớ đến một đoạn trong Vạn bệnh chi nguyên.
Ở Nhậm Chi Đường, mỗi ngày chúng tôi đều gặp rất nhiều bệnh nhân, khí cơ không thông suốt, toàn thân mệt mỏi.
Câu thầy thường nhắc nhất là:
“Hãy ra ngoài vận động nhiều hơn, đừng ở lì trong phòng lên mạng trò chuyện.”
Nhiều người nói: “Công việc quá bận, chẳng có thời gian tập. Đợi đến kỳ nghỉ rảnh rỗi rồi hãy tập.”
Thầy nói: “Hãy tự hỏi: công việc quan trọng hay sức khỏe quan trọng?”
Tập luyện không phải chuyện có hay không có thời gian.
Mà là chuyện quan niệm.
Có quan niệm rèn luyện, thì đi làm đi về chịu khó đi thang bộ, bớt đi thang máy; ở nhà tự nấu nướng dọn dẹp, bớt xuống quán; ăn xong chịu khó tản bộ, bớt cầm điện thoại lên mạng… ấy đều là đang tập luyện, đâu nhất thiết phải vào phòng gym mới gọi là tập.
Một người có chủ động vận động hay không, xem ở chỗ có thật sự coi trọng thân thể mình hay không. Tại Nhậm Chi Đường, mọi người thường theo thầy vào núi hái thuốc, hoặc theo sư phụ Chu trong dược phòng cắt thuốc.
Ai cũng biết:
Chiếc rìu mài càng bén thì chặt dược liệu càng nhẹ tay.
Cái kéo cắt đương quy, thạch xương bồ — mài càng sắc thì xuống dao càng thuận.
Đá mài sinh ra để làm rìu kéo sắc bén.
Vận động… chẳng phải chính là “đá mài” của thân thể đó sao?
Bằng hữu ơi,
lưỡi dao nơi thân thể của bạn
Đã được đem ra mài hôm nay chưa?
10.03
_______________________
🏥 Đông Y Thăng Long AG.
📍 Số 5, Trần Khánh Dư, Châu Phú, An Giang
☎️ 0938.69.68.01 (zá lồ)