16/03/2026
Có những ước mơ được bắt đầu bằng rất nhiều hy vọng… và cũng có những ước mơ phải tạm dừng lại khi mình chưa kịp đi hết con đường.
Care for Kids được tôi xây dựng không chỉ là một phòng khám. Đó là tâm huyết, là tình yêu dành cho nghề, và là mong muốn tạo ra một nơi mà mỗi em bé khi đến đều được chăm sóc bằng cả kiến thức y khoa và sự dịu dàng của trái tim.
Thế nhưng, vì những lý do cá nhân, tôi đã buộc phải tạm dừng hoạt động của phòng khám suốt 12 tháng qua. Đó là một khoảng thời gian không hề dễ dàng. Điều khiến tôi day dứt nhất không phải là một phòng khám phải đóng cửa, mà là việc không còn được gặp lại những gương mặt nhỏ bé quen thuộc, không còn được nghe tiếng khóc, tiếng cười của các con trong phòng khám mỗi ngày.
Có những lúc đi ngang qua nơi từng là phòng khám, tôi vẫn thấy trong lòng mình một cảm giác rất khó gọi tên — vừa tiếc nuối, vừa nhớ, vừa mong một ngày được quay trở lại.
Tôi luôn biết ơn các bậc phụ huynh đã từng tin tưởng gửi gắm sức khỏe của con mình cho Care for Kids, biết ơn những lời hỏi thăm, động viên trong suốt thời gian qua. Chính những tình cảm đó đã khiến tôi càng trân trọng hành trình mình từng có.
Hy vọng rằng một ngày không xa, khi mọi điều kiện cho phép, Care for Kids sẽ được mở cửa trở lại. Và khi ngày đó đến, tôi vẫn mong mình có thể tiếp tục được làm công việc giản dị nhưng đầy ý nghĩa:chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho những thiên thần nhỏ.
Cảm ơn vì đã từng tin tưởng.Cảm ơn vì vẫn còn nhớ đến chúng tôi.Và hy vọng… một ngày gần nhất sẽ được gặp lại các con.