07/10/2022
Như Hoa. Như Sương. Như Những Con Đường Ta đã từng đi, lạc lối.
Em cứ tưởng chuyện tình cảm chỉ là chuyện của hai người. Chỉ hai chúng ta là đủ.
Nhưng anh lại để tâm đến quá khứ. Tự nhiên, mọi thứ cứ nhân đôi. Anh có quá khứ của anh - một quá khứ mà em không hề hay biết. Chỉ tiếc rằng, em có quá khứ của em, và anh lại biết quá nhiều. Chúng ta đều như bao người, đi qua thanh xuân nông nổi. Chúng ta cũng như bao người, thanh xuân đã nóng vội bước đi.
Ngày trước, em cứ tưởng rằng, để quá khứ chi phối hiện tại chỉ dành cho những kẻ ngốc. Sau này em mới hiểu, người thông minh mới là kẻ nghĩ rất nhiều. Vì nghĩ quá nhiều nên để tâm quá nhiều và chẳng thể nào bao dung được với những điều xưa cũ. Cố chấp với quá khứ để rồi bỏ lỡ hiện tại lạc mất nhau để chẳng còn có tương lai.
Mối quan hệ trở nên độc hại khi cả hai cứ dằn vặt nhau về những chuyện đã xảy ra, chẳng thể nào thay đổi.
Nếu thời gian quay ngược trở lại, em vẫn sẽ chọn yêu anh. Bằng một cách nào đó, nếu lựa chọn đó là sai, thì em nghĩ mình cũng chẳng cần phải đúng. Em sẽ dung túng cho mình, cho vô vàn những sai lầm mà hiển nhiên đời người phải trải qua dăm ba lần khờ dại.
Anh bực tức với cuộc đời mà em đã từng trải qua. Nhưng em lại muốn, cho dù mong muốn này, là ích kỷ… Nhưng giá như… anh cảm thấy xót xa thì tốt biết mấy. Giá như anh có thể nói, em đã quá vất vả rồi. Từ nay đã có anh rồi, em sẽ không còn một mình cô đơn như thế nữa. Giá như anh có thể bao dung cho em. Giá như anh có thể xoa dịu những vết thương của em, thay vì cứ mải mê di vào nó… Thì tốt biết mấy, thì tốt biết mấy…
Tiếc rằng, tình yêu như cuốn tiểu thuyết dở dang, chương cuối cùng tác giả luôn xé tan ảo tưởng. Không phải điều gì mình mong muốn, cũng có thể có được dễ dàng… Hoặc thậm chí… mình không thể có.
Mùa đông đến lạnh lẽo bao trùm trong giá rét. Em muốn cùng anh đi qua những mùa đông của sau này, để chúng ta không còn cảm thấy mình thật lạc lõng trong những ngày khắc nghiệt ấy….
———-
Như đoá hoa sương.
Mong manh mỏng nhẹ
Tan biến vô thường
Tình yêu đáng thương,
Con đường lạnh lẽo.
—————/-
“Như đoá hoa sương” - Gào