01/06/2022
CẢM NHẬN CỦA TÔI KHI THAM GIA MỘT CA PHẪU THUẬT CẤY ỐC TAI ĐIỆN TỬ.
Tôi thật may mắn vì được tham gia cùng ekip mổ trên danh nghĩa là người đại diện của công ty cung cấp thiết bị.
Cảm nhận mỗi người là mỗi khác. Riêng tôi, tôi dị ứng với việc phải vào Viện - Vì nơi đây chỉ những người có bệnh mới tìm đến.
Toàn cảnh bên ngoài bệnh viện T.A cũng giống như bao bv khác – Khá cũ - Có dấu hiệu của tuổi thọ. Khi bước vào bên trong thì ôi thôi – bệnh viện rất sạch sẽ, bác sĩ ở đây thì nhiệt tình, lúc nào cũng thấy vội vã để lo cho bệnh nhân - Bắt đầu tôi cảm thấy hài lòng với việc giới thiệu các cháu tới đây phẫu thuật ốc tai điện tử.
7h15 tôi tới phòng của bệnh nhân" chị lo quá em à, đêm qua chị ngủ chập chờn vì lo lắng cho con" tôi an ủi : "chị yên tâm, có bác sĩ phẫu thuật hàng đầu ở đây rồi, chị lo lắng làm gì cho mệt! " Thấy chị nở nụ cười, tôi cũng cười.
Bạn kỹ thuật bật máy của hãng đã có mặt ở đây từ bao giờ rồi, bạn ấy đến sớm hơn để làm thủ tục kiểm tra thiết bị bộ cấy và đang hướng dẫn cho gia đình. 5phút sau Bs Phẫu thuật xuất hiện, bs trao đổi và làm một số thủ tục cho gia đình. Rồi xong - tiến vào phòng mổ.
Bước vào phòng mổ là 1 cảm giác lạnh tê tê - không chỉ 1 phòng, tôi đoán phải có 20 cái phòng để mổ ở đây. Bs ở trong khu vực này còn nhộn nhịp hơn, thấy ai cũng vội vã, mỗi người đều có nhiệm vụ rõ ràng ai làm việc đấy "chỉ mình tôi là không biết làm việc gì!". Tôi được dặn dò: "Trong phòng mổ có 2 cái bàn tuyệt đối không được đụng vào vì tiệt trùng 100%"
8h15, bệnh nhân được đặt lên bàn mổ và bs gây mê bắt đầu làm việc của mình. Trong lúc này, khâu chuẩn bị trang thiết bị và dụng cụ mổ cũng hoàn tất khi bs gây mê cũng vừa hoàn thành công việc của mình - tất cả đều rất vừa khớp ăn ý.
8h45 bs phẫu thuật bắt đầu rạch da. Một Bs chính và một bs phụ cặm cụi và tập trung hết sức để hoàn thành từng công đoạn. Chút chút lại thấy bs phụ lấy món đồ khác cho bs chính mà tôi không biết là gì, cảm giác hai người họ quá ăn ý như xem rôbốt làm việc.
30 phút sau, do tôi đứng lâu mỏi chân và cũng: “Hơi tò mò”, tôi bạo gan rón rén tiến gần 1 chút xem bs làm gì"eo ôi Khiếp". Lúc này, tôi nhìn qua nét mặt tập trung cao độ của bs phẫu thuật- tôi nhớ lúc mình ra khỏi phòng thi đại học - làm tôi: “mờ hết mắt”. Thương bác sĩ lắm bác ạ!
Khoảng 9h45, tôi nghe bs yêu cầu mở hộp thiết bị, lần đầu tôi được xem bộ cấy trong bằng thật của hệ thống ốc tai điện tử Medel - được gói gọn trong 1 cái hộp kín bưng, dây điện cực được bao bởi 1 ống nhựa dẻo. Bạn kỹ thuật của hãng bắt đầu gắn cáp kết nối với máy tính để chuẩn bị kiểm tra từng kênh. Cáp kết nối cũng phải được bọc kỹ băng 1 lớp nilon chuyên dụng đã tiệt khuẩn 100%. Trong lúc này, Bs phẫu thuật thay găng tay mới, làm sạch phẫu trường trước khi đặt thiết bị vào ốc tai. Quá trình diễn ra khoảng 5 phút.
Giai đoạn quan trọng nhất – bs Phẫu thuật đặt thiết bị và luồn điện cực vào ốc tai. Lúc này, bs phẫu thuật chính phải tập trung cao độ qua kính hiển vi, không khí phòng mổ không một tiếng động. Mọi người đều hồi hộp đợi chờ, khi điện cực đã đưa vào trong ốc tai, bs phẫu thuật thông báo “Test”
Sau đó là giai đoạn kết nối, bạn kỹ thuật của hãng kiểm tra hoạt động của điện cực qua kết nối với máy vi tính. Bs và nhân viên kỹ thuật dán mắt vào màn hình vi tính, sau khoảng 3 phút, tôi nghe nói tất cả điện cực hoạt động tốt, đáp ứng kích thích thần kinh thính giác có đủ cả 12 kênh. Mọi người thở phào và vỗ tay, mọi lo lắng đều tan biến, tất cả mọi người đều chúc mừng nhau.
Tiếp theo, bs chính tiến hành quá trình đóng da, bs khâu bằng chỉ tự hủy thẩm mĩ(theo lời bạn kỹ thuật hãng nói), và tôi bắt đầu nghe bs phẫu thuật vui vẻ trò chuyện với mọi người trong lúc khâu da. Có thể không khí căng thẳng đã trôi qua và thêm 1 ca phẫu thuật cấy ốc tai đã thành công.
Lần đầu tiên được vào phòng mổ và xem toàn bộ một ca phẫu thuật cấy ốc tai, cảm giác thật là sảng khoái khi chính bệnh nhân của mình tư vấn chọn thiết bị đến chọn bs phẫu thuật. Và giờ đây, tất cả mọi người đều thấy vui và hạnh phúc khi ca phẫu thuật thành công.
Một lần nữa, xin gửi lời cảm ơn đến bác sĩ phẫu thuật Lê Tự Thành Nhân, xin cảm ơn ekip gây mê, nhân viên của bệnh viện... Tôi cũng tự hào là một nhân viên của công ty mang lại giá trị thiết thực cho người bệnh. Chúng tôi(MEDE-EL Việt Nam) hy vọng sẽ còn nhiều cơ hội cùng đồng hành với các bác sĩ, các phụ huynh để mang lại âm thanh cho các trẻ khiếm thính.
----------------- hearLIFE MED-EL VIỆT NAM -------------------
Trụ sở chính: Tầng 5 , 148 Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Chi nhánh Đà Nẵng: Số 28 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Chi nhánh Hồ Chí Minh : Tầng 5, 7/1 (hẻm 3) Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
Trung tâm Âm ngữ trị liệu Mellie: Tầng 1 Chung cư Tân Phước, 153 Lý Nam Đế, Phường 7, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.
Website: www.trothinhhearlife.com
| Đo thính lực | Máy trợ thính | Ốc tai điện tử | Thiết bị thính học | Âm ngữ trị liệu |