15/03/2023
"Đàn bà chỉ nên nói vừa đủ, không nên nói nhiều. Vì nói nhiều đàn ông cũng không nghe hết, có nghe hết thì cũng không hiểu hết. Mà có hiểu hết thì cũng chưa chắc đã để tâm. Vậy nên đàn bà nói ít, đàn ông hiểu nhiều, đàn ông không hiểu thì không cần nói nhiều. Vì nói nhiều lại thành nói dại, mà nói đại thì lại thành nói ngu. Tâm tư của đàn ông vô cùng dễ hiểu, nếu họ yêu bạn, họ tình nguyện thấu hiểu bạn. Nếu họ hết hứng thú với bạn, thì việc bạn vui buồn đau khổ cũng chỉ là việc của riêng bạn. Trong cuộc đời có những người đi qua và để lại dấu ấn chỉ nhớ đến bản thân cũng có thể mỉm cười. Nhưng cũng có người đi qua và cũng chẳng để lại gì cả hoặc chỉ cần nghĩ đến cũng thấy mất vui. Thật ra tình cảm thì không có tiêu chuẩn, nhưng nếu khóc nhiều hơn cười thì chắc chắn là gặp sai người".