26/09/2025
🌿Hầu hết chúng ta đều thở, nhưng là thở nông.
Chúng ta hít vào mà không hề ý thức, thở ra mà chưa từng kết nối.
Và rồi, chúng ta tự hỏi vì sao mình luôn trong trạng thái căng thẳng âm ỉ, dễ mệt mỏi, dễ nổi cáu, khó ngủ, khó tập trung…
Trong Bạn là Nhà Giả Dược, Tiến sĩ Joe Dispenza lý giải rằng:
“Cách chúng ta thở là một phần của cách hệ thần kinh hoạt động. Khi thở nhanh, nông và vô thức, cơ thể mặc định rằng ta đang trong tình huống nguy hiểm.”
Hệ thần kinh giao cảm (sympathetic nervous system) – vốn có vai trò "chiến hoặc chạy", sẽ bị kích hoạt liên tục, khiến cortisol (hormone căng thẳng) tăng cao, tim đập nhanh, cơ bắp căng, trí óc mờ đi.
Chúng ta không nhận ra rằng chính kiểu thở nông thường xuyên đang tạo ra một “trạng thái báo động giả” kéo dài.
/
Điều đáng nói là: chúng ta có thể sống cả đời mà không bao giờ nhận ra mình đang thở sai.
Và điều tuyệt vời là: chỉ cần ý thức lại hơi thở, bạn có thể bắt đầu chữa lành.
Khi bạn thở sâu, chậm, có chủ đích, hệ thần kinh phó giao cảm (parasympathetic) được kích hoạt, cơ thể chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi, hồi phục.
Bạn gửi tín hiệu đến mọi tế bào: “Mọi chuyện ổn rồi. Bạn được an toàn.”
Chỉ một thay đổi nhỏ, hơi thở, lại là chìa khóa mở cánh cửa chữa lành sinh học.
“Một hơi thở đúng có thể làm thay đổi gene biểu hiện trong vài phút.”- Trích từ nghiên cứu biểu sinh học được dẫn trong sách.
/
Bắt đầu lại từ chính hơi thở đầu tiên
Nếu bạn cảm thấy mất kết nối với bản thân, hãy thử:
- Ngồi yên, nhắm mắt.
- Hít vào sâu bằng mũi 4 giây, giữ 4 giây.
- Thở ra chậm bằng miệng 6–8 giây.
- Lặp lại 5–10 lần.
Chỉ trong vài phút, bạn sẽ cảm thấy nhịp tim chậm lại, tâm trí dịu đi, và cảm giác “có mặt” trọn vẹn trong khoảnh khắc.
Hơi thở không chỉ là sự sống.
Hơi thở đúng còn là sự sống.