15/02/2026
Những ngày cận Tết, khi phố phường Đà Nẵng rực rỡ đèn hoa và ai cũng mong sớm trở về nhà, tại Bệnh viện Đà Nẵng, nhịp thời gian lại trôi theo một cách khác.
Trong 1 tuần, bệnh viện đã thực hiện liên tiếp hai ca ghép tạng: một ghép thận, một ghép gan. Hai người bệnh, hai hoàn cảnh, hai bệnh lý khác nhau nhưng đều chung một khát vọng được sống, được ở lại với gia đình khi năm mới đang đến rất gần.
Ở hành lang bệnh viện, những ánh mắt chờ đợi không rời cánh cửa phòng mổ. Bên trong, các y bác sĩ lặng lẽ làm việc, quên đi khái niệm ngày tháng. Với họ, cuối năm không phải là thời điểm khép lại, mà là lúc phải nỗ lực hơn bao giờ hết để giữ lại những điều quý giá nhất.
Khi tin ca ghép thận thành công được báo ra, người thân người bệnh bật khóc. Niềm vui ấy không ồn ào, chỉ là cái siết tay thật chặt, là lời thì thầm: “Vậy là kịp Tết rồi…”.
Rồi tiếp đó, ca ghép gan cũng khép lại an toàn. Một sự sống nữa được nối dài. Một gia đình nữa không phải đón năm mới trong mất mát.
Hai ca ghép tạng những ngày cuối năm không chỉ là niềm vui riêng của người bệnh, mà còn là dấu mốc đáng tự hào của Bệnh viện Đà Nẵng. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện 46 ca ghép thận và 4 ca ghép gan.
Đằng sau mỗi ca ghép ấy là sự trưởng thành của cả một tập thể, là bản lĩnh được tôi luyện qua từng ca bệnh khó, là quyết tâm đưa kỹ thuật cao đến gần hơn với người dân miền Trung - Tây Nguyên.