10/03/2020
CẢNH BÁO
Đêm qua, con em từ HN về quê nhiều hơn. Dự là sáng mai họ về đến quê nhà. Lịch sử y tế của mỗi người khác nhau. Người có bệnh đôi khi không biết mình mang bệnh chứ đừng nói là người khác biết được.
Hi vọng khi xuống xe, họ đi thẳng về nhà, tự cách ly an toàn cho bản thân và cộng đồng. Hi vọng họ không lột khẩu trang lao vào quán điểm tâm, ăn nhậu. Hi vọng họ không chào hỏi, bắt tay, ôm choàng thân mật người quen.
Quán xá nên thận trọng. Lợi nhuận ai cũng muốn cả, nhưng nếu gắng gượng đón khách xa ồ ạt, thì hậu quả khôn lường. Mấy quán phở, quán cháo... ở quê, chắc ngày mai cũng sẽ đông hơn mọi ngày.
Cuộc vui có thể cứ tổ chức. Nhưng gia chủ nên công bố thẳng, từ chối tất cả quan khách đến từ vùng dịch. Ông bà nào từ vùng dịch về mà vẫn lao vào đám đông thì không nên cả nể, vì đó là người không đáng để tôn trọng.
Quán hát, Karaoke cũng không nên đón khách lạ, khách xa về. Không nên tổ chức cho SV gặp mặt bạn bè, bởi đây là điều tiềm ẩn nguy cơ cao nhất phát tán dịch bệnh.
Nghe nói, hôm nay nhiều SV từ HN có dịp về đi cưới. Theo mình, các bạn nên ngồi yên, để cho quê nhà được yên mình. Một người nổi nóng, dễ ngàn người nổi điên. Khuyên rất thật!
Ngay đêm nay, trên những chuyến xe may rủi, nhà xe nên tuyên truyền, khuyên nhủ hành khách từ vùng dịch hãy ý thức việc cách ly cộng đồng. Lo lắng là có cơ sở đấy.
Cre: PXH
Rất mong mọi người ủng hộ quan điểm này của mình. Chia sẻ và cảnh cáo để không có hậu quả ngoài ý muốn xảy ra.