10/12/2025
Sống cuộc đời mà chúng ta mong muốn con trở thành.
Ngày chúng ta trở thành Mẹ, khoảnh khắc đó ta đã nhận ra rằng, trên đời này vốn có một thứ tình cảm thiêng liêng đến vậy, một thứ tình cảm chỉ đơn thuần là cho đi.
Tại những khoá học Chuông Xoay ở Metta, mình vẫn hay gặp gỡ và đồng hành cùng với những Người Mẹ Đơn Thân.
Là một người mẹ đơn thuần vốn dĩ đã có rất nhiều áp lực trên vai nhưng nếu chúng ta là Mẹ Đơn Thân thì chắc chắn, những áp lực cũng nhiều hơn bội phần.
Vừa làm Mẹ, vừa làm Bố, vừa phải mềm mại, vừa phải cứng rắn, lại còn có những lo lắng, sợ hãi, của đứa bé sâu thẳm bên trong mình vẫn còn tổn thương...và cũng chính vì vậy mà chúng ta vô tình phải gồng mình lên hết sức để kiểm soát mọi thứ, với một mong muốn lớn lao - con sẽ không phải khổ, con sẽ không phải chịu những điều mà mình đã trải qua - thế giới này - tổn thương hãy chỉ để Mẹ gánh là đủ...
Dần đến một ngày, khi con đã lớn hơn một chút, chúng ta hỏi con rằng " con thích điểu gì? Con mong ước điều gì" - " con muốn mẹ Vui", " con muốn mẹ hạnh phúc, con muốn mẹ yêu thương mẹ nhiều hơn"... khoảnh khắc đó, vô tình đã xuyên thẳng vào trong tim chúng ta, một thứ cảm giác, có hạnh phúc và cả nhức nhói chăng?...
Ta chợt nhận ra rằng, hình như trong vô thức, ta đã dạy con rằng, "niềm vui của con được đặt vào người con thương nhất", " hạnh phúc của con cũng tuỳ thuộc vào ánh mắt của Mẹ"...
Phải chăng Con chưa từng nghe ta dặn dò, "hãy biết thương mình,hãy biết tự chăm sóc cho mình thật tốt, an vui và tận hưởng cuộc đời hạnh phúc mà con muốn..."....hay phải chăng, phải chăng là... hình ảnh mà ta Thân Giáo mỗi ngày đã chiếm hết tâm trí con?
Chính khoảnh khắc đó, chúng ta đã bừng tỉnh hơn, chúng ta quyết định sẽ Thân Giáo như nhưng gì mà chúng ta vẫn luôn dặn dò con.
Chúng ta sẽ sống một cuộc đời mà chúng ta mong muốn ta và con sẽ trở thành!!!
" Hôm nay mấy đứa qua Ngoại ăn cơm, tự lo cho nhau, để mẹ đi học Chuông nha".
- Học Viên nhà Metta -
Có rất nhiều hành trình, có rất nhiều bài học mà chúng ta phải trải qua, cuối cùng, tất cả cũng chỉ là, đưa chúng ta quay trở về với quỹ đạo của chính mình, rằng chúng ta cần được " Sống" thật trọn vẹn từng phút giây.
Hẹn bạn vào những khoá học sắp đến tại Metta hen 🤗