18/07/2025
Hôm qua có cô bé dễ thương bước vô hỏi mua xe lăn. Mình giới thiệu đủ loại, đang nói say sưa thì bé kiểu hoang mang bảo:
"Dạ chị nói chuyện với ba em nha"
Một lát sau, đầu dây bên kia vang lên giọng nam hồ hởi như quen thân từ kiếp trước:
"Chào em nhaaa!"
Ủa, giọng quen ghê. Mình vắt óc nhớ lại thì ôh– nhớ ra anh là khách cũ từng ghé tiệm mấy lần, lâu rồi không thấy mặt, nay nghe giọng mới nhớ.
Ảnh kể:
"Giờ anh dọn về Cát Tiên ở rồi. Hôm nay muốn mua xe lăn, nhờ em gửi lên giùm nha!"
Mình mới khuyên thật lòng:
"Xe lăn thì hơi cồng kềnh đó anh, chắc mua gần chỗ anh cho tiện á!"
Ai dè anh bật cười, nói:
"Anh biết chứ. Nhưng hồi trước ghé tiệm em thấy vợ chồng em dễ thương, giờ muốn ủng hộ, gửi xe cho anh nha, anh chờ!"
Trời ơi trời, bất ngờ bất ngờ! Chắc anh không biết chứ mỗi lần ảnh tới cũng dễ thương không kém, nên mình mới dễ thương lại chứ bộ. Chớ thiệt ra... mình nổi tiếng là khó chiều như hổ 🤭🤭