22/01/2024
KHÔNG NHƯ MỨT TRUYÊN THỐNG
Trái cây cuộn ít ngọt, ăn không dính răng, miếng vừa tay, đã ăn là không dừng được. ❤ Đây là những câu mà có lẽ mình sẽ nói hoài nói mãi.
Còn sâu xa hơn, mình chọn đồng hành cùng Nhà Tư Bông vì những trân quý cách chị làm mới một sản phẩm truyền thống của tỉnh Đồng Tháp.
Cắt nghĩa ra là:
- Làm cho ít ngọt, miếng vừa ăn, ăn không bị ngán
- Đầu tư nghiên cứu nhiều dòng sản phẩm khác nhau: từ chuối cuộn đậu phộng gần giống cách truyền thống nhất, chị nghiên cứu thêm chuối cuộn hạt điều, chuối cuộn hạt mè, chuối cuộn sầu riêng. Rồi từ đó phát triển thêm các dòng trái cây cuộn - khóm, mãng cầu, xoài, me. Nhiều bạn chỉ biết món chuối cuộn xong thử qua trái cây cuộn là mê ly luôn.
Một chút cảm tính, mình quý cách Tư Bông thật thà chân chất và tạo công ăn việc làm cho chị em ở địa phương. Mình tin rằng công việc buôn bán này tự thân nó đã có ý nghĩa, chúng ta đỡ phải giải cứu nông sản gì nữa. Và dĩ nhiên, kể chuyện hay ho truyền thống gì, thực phẩm đầu tiên là phải ngon đã.
Thương mời mọi người ☺️