Pháp S.ư Họ Mã - Mã Tư Mão

Pháp S.ư Họ Mã - Mã Tư Mão Hàn Gắn Tình Cảm Gia Đình, Đôi lứa, tình đơn phương
Công việc bế tắc, thăng

Nắng hôn nhẹ vai gầy em gáiSao vô tình em để chiều rơi?Chân cứ bước như còn bước mãiLá cuốn theo ánh mắt anh rồi! Thầy c...
05/09/2021

Nắng hôn nhẹ vai gầy em gái
Sao vô tình em để chiều rơi?
Chân cứ bước như còn bước mãi
Lá cuốn theo ánh mắt anh rồi!
Thầy chúc mừng 2 đệ tử ha, chúc các con 1 đời hạnh phúc bình an
ai còn gặp vấn đề trong hôn nhân, yêu đã lâu mà lại lục đục, xin tài xin lộc cứ liên hệ với thầy chỉ cách giải quyết cho các con.

chúc mừng các đệ tử, chúc 2 con 1 đời hạnh phúc bình anAi còn đang gặp vấn đề thế này hữu duyên trời định gặp thầy chỉ c...
15/07/2021

chúc mừng các đệ tử, chúc 2 con 1 đời hạnh phúc bình an

Ai còn đang gặp vấn đề thế này hữu duyên trời định gặp thầy chỉ cách cho
thầy mão điện biên - sđt : 0971899101

Phút nhẹ lòng anh vui vui tự hỏiNhưng thấy cần chi giải thích rạch ròiKhi tim anh mãi đã có em rồiVà anh cũng nhận lòng ...
07/07/2021

Phút nhẹ lòng anh vui vui tự hỏi
Nhưng thấy cần chi giải thích rạch ròi
Khi tim anh mãi đã có em rồi
Và anh cũng nhận lòng anh rồi đó.

Thầy xin chúc phúc cho gia đình con .

Dễ gì kiếm được một ngườiChịu bao gian khổ suốt đời vì taDẫu là chồng trẻ vợ giàYêu nhau ngào ngạt hương hoa say tình th...
05/07/2021

Dễ gì kiếm được một người
Chịu bao gian khổ suốt đời vì ta
Dẫu là chồng trẻ vợ già
Yêu nhau ngào ngạt hương hoa say tình

thầy chúc mừng hai con , không uổng công thầy trò ta cố gắng .

Chiều Đà Lạt sương giăng buồn tê táiTa lang thang tìm lại mảnh thơ tìnhXưa đánh rơi vì lỗi nhịp con timTìm chẳng thấy, c...
25/06/2021

Chiều Đà Lạt sương giăng buồn tê tái
Ta lang thang tìm lại mảnh thơ tình
Xưa đánh rơi vì lỗi nhịp con tim
Tìm chẳng thấy, chắc heo may dấu mất.

Thầy chúc mừng 2 con

Lạnh lắm rồi khi em vẫn bơ vơ.Chiếc áo mỏng đâu làm em đủ ấm.Anh vô tâm nên có nào hiểu thấu.?Có một người vẫn thầm lặng...
23/06/2021

Lạnh lắm rồi khi em vẫn bơ vơ.
Chiếc áo mỏng đâu làm em đủ ấm.
Anh vô tâm nên có nào hiểu thấu.?
Có một người vẫn thầm lặng yêu anh.

Không uổng công thầy trò ta cố gắng bao lâu nay
Thầy chúc 2 con hạnh phúc

Tôi biết trần gian một giấc mơMà vẫn tranh giành đến xác xơ.Cố vớt trăng vàng trên bến mộngMấy độ trầm luân… tiếp dại kh...
19/06/2021

Tôi biết trần gian một giấc mơ
Mà vẫn tranh giành đến xác xơ.
Cố vớt trăng vàng trên bến mộng
Mấy độ trầm luân… tiếp dại khờ

Thầy chúc mừng 2 con.

Đêm về nước mắt ai rơiNhớ ai nhiều lắm người ơi thấu lòng?Biết rằng nhớ cũng bằng khôngNhưng sao cứ nhớ cứ mong cứ chờ…T...
09/06/2021

Đêm về nước mắt ai rơi
Nhớ ai nhiều lắm người ơi thấu lòng?
Biết rằng nhớ cũng bằng không
Nhưng sao cứ nhớ cứ mong cứ chờ…

Thầy chúc các đệ tử của thầy hạnh phúc

“Năm hai mươi tuổi tôi hoang tưởngĐem hết yêu thương gửi nắng vàngChiều muộn cuống cuồng tôi đòi lạiNắng tắt, mặc tôi đứ...
08/06/2021

“Năm hai mươi tuổi tôi hoang tưởng
Đem hết yêu thương gửi nắng vàng
Chiều muộn cuống cuồng tôi đòi lại
Nắng tắt, mặc tôi đứng bẽ bàng.”

Lâu lắm rồi chẳng nghe tiếng Mình ơi!Anh  thấy buồn, thấy chơi vơi nhiều lắm!Giản đơn thôi nhưng chứa chan tình cảmĐượm ...
05/06/2021

Lâu lắm rồi chẳng nghe tiếng Mình ơi!
Anh thấy buồn, thấy chơi vơi nhiều lắm!
Giản đơn thôi nhưng chứa chan tình cảm
Đượm nghĩa tình, hai tiếng gọi thân thương.
Chúc mừng con đã có tin vui, chúc mừng con được việc như ý
Thầy Mão Điện Biên
sđt/zalo: 0971899101, thầy chỉ dùng duy nhất một số này.

Có phải chăng tim anh hòa khúc hátKhi thấy em dạo dạt ngọn lửa hồngRồi đứng dậy cùng em xoay tiếng trốngChoàng vai em ơi...
01/06/2021

Có phải chăng tim anh hòa khúc hát
Khi thấy em dạo dạt ngọn lửa hồng
Rồi đứng dậy cùng em xoay tiếng trống
Choàng vai em ơi..cô gái Hoa Ban
Chúc mừng gia đình con đã đoàn tụ, chúc con luôn hạnh phúc.

Đã rất lâu anh không về nơi cũCây bàng già ủ rũ giữa phố đôngQua thời gian đã vơi bớt ánh hồngNhưng ăm ắp một nỗi lòng m...
31/05/2021

Đã rất lâu anh không về nơi cũ
Cây bàng già ủ rũ giữa phố đông
Qua thời gian đã vơi bớt ánh hồng
Nhưng ăm ắp một nỗi lòng mong nhớ.
Chúc mừng gia đình con đã về bên nhau sum họp, đầm ấm hạnh phúc.

Một sớm chiều bất chợt những cơn mưaLàm tươi màu khóm hoa xưa trổ nụTây Bắc ơi những đồi hoang phố cũHẹn một ngày ta đến...
30/05/2021

Một sớm chiều bất chợt những cơn mưa
Làm tươi màu khóm hoa xưa trổ nụ
Tây Bắc ơi những đồi hoang phố cũ
Hẹn một ngày ta đến giữa mênh mông.
Chúc mừng quý đệ tử đã đòi nợ thành công

Năm hai mươi tuổi tôi hoang tưởngĐem hết yêu thương gửi nắng vàngChiều muộn cuống cuồng tôi đòi lạiNắng tắt, mặc tôi đứn...
24/05/2021

Năm hai mươi tuổi tôi hoang tưởng
Đem hết yêu thương gửi nắng vàng
Chiều muộn cuống cuồng tôi đòi lại
Nắng tắt, mặc tôi đứng bẽ bàng

Chúc mừng đệ tử của thầy, chúc 2 con mãi được yên bề gia thất con ha

Chút nắng gắt đâu làm nên mùa hạMột thoáng nhìn chưa hẳn đã là yêuSao tim anh cứ ngập ngừng rất lạEm là ai, hỡi bóng dán...
19/05/2021

Chút nắng gắt đâu làm nên mùa hạ
Một thoáng nhìn chưa hẳn đã là yêu
Sao tim anh cứ ngập ngừng rất lạ
Em là ai, hỡi bóng dáng yêu kiều?

thầy chúc mừng quý đệ tử đã được như ý, ta chúc các con 1 đời hạnh phúc bình an ha

Miệng ta cười ai biết lòng ta khócMắt ta vui ai biết dạ ta sầuTrời không lạnh sao lòng ta buốt giáPhố đông người sao ta ...
18/05/2021

Miệng ta cười ai biết lòng ta khóc
Mắt ta vui ai biết dạ ta sầu
Trời không lạnh sao lòng ta buốt giá
Phố đông người sao ta thấy cô đơn.

ta chúc mừng các đệ tử, hãy sống thật hạnh phúc bình an con ha

quý đệ tử bản điện ai có thắc mắc gì chủ động báo thầy sớm để thầy giải quyết ha

Anh ở phương này mãi nhớ nhungNgười em chốn nọ hiểu cho cùng?Những lời vàng đá chưa ghi tạcMà chữ ân tình vội khắc chung...
07/05/2021

Anh ở phương này mãi nhớ nhung
Người em chốn nọ hiểu cho cùng?
Những lời vàng đá chưa ghi tạc
Mà chữ ân tình vội khắc chung...............
Ta chúc mừng các con đã toại nguyện.
Ta chúc 2 con 1 đời hạnh phúc bình an ha

Anh về anh ốm tương tưAnh về thân rũ dật dờ ngày đêmMong manh trút cạn nỗi niềmTrái tim thổn thức có thêm bóng ngườiTa c...
29/04/2021

Anh về anh ốm tương tư
Anh về thân rũ dật dờ ngày đêm
Mong manh trút cạn nỗi niềm
Trái tim thổn thức có thêm bóng người

Ta chúc mừng các con, chúc các con 1 đời hạnh phúc bình an

Address

Bản Nậm Chan, Xã Mường Ðăng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên Điện Biên Phủ Điện Biên Phủ, Điện Biên
Dien Bien Phu

Telephone

+84971899101

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Pháp S.ư Họ Mã - Mã Tư Mão posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share