10/05/2025
🥳
Q: Thầy chủ nhiệm vốn nghiêm túc trong giờ học vậy mà giờ lại chìm đắm vào từng giai điệu trên sân khấu, cảm xúc của các cậu như thế nào khi chứng kiến phiên bản “sít rịt” này?
A: Cảm xúc của chúng mình thật khó tả, "Vui" vì khi thầy nhận lời mời tham gia tiết mục này, "Bất ngờ" khi lần đầu chứng kiến thầy đứng trên sân khấu biểu diễn, "Hạnh phúc" khi được ngân nga cùng nhau dưới tiếng đàn guita.
Q: Các cậu cảm nhận như thế nào khi nhờ có tiết mục này mà tinh thần tập thể và tình thầy trò gắn kết hơn bao giờ hết?
A: Có thể nói tiết mục này của chúng mình đã dành giải "nhất" trong lòng các Ban giám khảo, bởi trong tiết mục ấy còn có sự tham gia của thầy cùng với sự tự tin "tuyệt đối". Âm nhạc với mọi người là những liều thuốc chữa lành và chúng mình cũng vậy, được biểu diễn trên sân khấu, cùng nhau ngân nga một giai điệu giúp chúng mình và thầy trở nên gần gũi hơn, tạo nhiều kỉ niệm đẹp của thời học sinh.
Q: Điều gì đã thôi thúc thầy nhận lời tham gia vào tiết mục lần này cùng lớp? Liệu thầy có cân nhắc “lấn sân” sang lĩnh vực âm nhạc một cách nghiêm túc hơn không ạ?
Thầy Hoàng Anh: Điều thôi thúc tôi nhận lời tham gia vào tiết mục lần này cùng các em xuất phát từ chính sự nhiệt tình và đáng yêu của các em học sinh lớp 11B2. Thật lòng mà nói, khi các em mời, tôi cảm nhận được sự tin tưởng và mong muốn được gắn kết với thầy. Khoảng thời gian qua là khoảng thời gian - có lẽ hơi khó khăn với bản thân tôi, không, thực sự thì rất khó khăn đối với tôi, thì sự chân thành và tinh thần lạc quan của các em đã mang đến một nguồn động viên lớn cho tôi. Tôi nghĩ rằng, đôi khi, những điều giản dị và chân thành như vậy lại có sức mạnh chữa lành rất lớn. Hơn nữa, tôi cũng muốn có một kỷ niệm đẹp với các em trong những năm tháng cuối cấp này.
Còn về việc 'lấn sân' sang lĩnh vực âm nhạc một cách nghiêm túc hơn thì... có lẽ là không đâu bạn ạ. Haha.. Âm nhạc với tôi là một niềm vui, một cách để thư giãn và kết nối với mọi người, đặc biệt là với các em học sinh của mình. Tôi rất trân trọng những khoảnh khắc được cùng các em hòa mình vào âm nhạc, nhưng tôi vẫn là một giáo viên Vật lý, và đó vẫn là niềm đam mê lớn nhất của tôi. Tôi sẽ tiếp tục cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục và truyền lửa đam mê khoa học cho các em học sinh.
🎤: Bảo Anh
✒️: Khánh Hòa, Mai Phương
📷: Bảo Châu
Retouch: Mai Phương
______________________
Tập thể lớp chuyên Lý K28