Như cả nhà (nhà FB đấy) đã biết, nhà Mon Men đã chuyển về sống tại Đồng Hới - Quảng Bình được 1 thời gian rồi, lý do to to cũng có, nhỏ nhỏ cũng có, nói chung là vì nhiều lý do. Về QB, nhà Mon Men vẫn duy trì (có khi còn nâng cao hơn ấy chứ) cách sống hàng ngày với tiêu chí XANH càng nhiều càng tốt.
Đó là, tự trồng rau xanh (vì shop Rau hữu cơ như ngoài HN, ở QB là khá hiếm), tắm gội đều bằng các thứ thiên nhiên, mùa nào dùng thức nấy (Bồ kết, chanh, sả, vỏ bưởi, hành tăm, dầu tràm, dầu dừa ...), ngoài ra thì cũng tập tành làm các thứ được cho là tốt cho sức khỏe mà có thể làm thủ công mà không quá phức tạp tại nhà (tỏi đen, các loại nước làm từ Nha đam, Nha đam thì trong vườn nhà luôn luôn sẵn, dầu dừa, dầu gấc, dấm ...) Có một ước muốn mà có thể 1 số người thân thiết với mẹ Mon Men đã biết, được ấp ủ lâu lắm mà chưa thực hiện được, đó là có 1 trang trại của riêng mình, để nuôi/trồng các thứ mình thích, trước hết là phục vụ cho nhu cầu thiết yếu hàng ngày của gia đình, sau nữa là cung cấp cho các gia đình (đặc biệt là các gia đình có con nhỏ, các mẹ bầu ...). Nhưng ước mơ đó có vẻ quá lớn so với hoàn cảnh bây giờ của Mẹ Mon Men.
Để làm được cái lớn, thì phải đi từ cái nhỏ nhỏ đã. Trong thời gian tới, mẹ Mon Men muốn giới thiệu đến cả nhà (đặc biệt là ở khu vực Hà Tĩnh, vì Hà Tĩnh hiện tại chưa có đại lý của các nhãn hàng này) các sản phẩm mà nhà Mon Men đã dùng được 1 thời gian và thấy ổn, nguồn gốc đáng tin cậy, tất cả đều có thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên. Nói thật là mẹ Mon Men cũng có tí máu kinh doanh (vì thấy làm kinh doanh có gì đó rất vui), nhưng với lần này, lý do kinh doanh còn phải xếp sau việc muốn đưa các sản phẩm thật sự tốt đến càng rộng rãi các gia đình càng tốt. Vì hàng ngày cập nhật các thông tin về thực phẩm, về hóa mỹ phẩm, mẹ Mon Men thực sự thấy rất sợ, giờ dùng gì cũng căng mắt đọc thành phần, rồi tìm hiểu, ... Ừ thì mình cũng có tuổi rồi, dùng cũng ko sao, nhưng còn các con thì sao, các con chỉ mới tuổi lên 2, lên 3, còn cả tương lai dài dài phía trước, cứ cái gì có liên quan đến con cái là mình phải cân não nhiều rồi. DĨ NHIÊN, MÌNH LÀ ĐỨA HAY MÒ MẪM, NÊN CỰC LỰC KHUYẾN KHÍCH CÁC MẸ TỰ LÀM CÁC THỨ CÓ THỂ LÀM THỦ CÔNG TẠI NHÀ, NHỮNG THỨ KHÔNG THỂ LÀM HOẶC KHÔNG CÓ THỜI GIAN LÀM THÌ PHẢI TÌM HIỂU THÔNG TIN THẬT KỸ TRƯỚC KHI MUA, HỊ HỊ