19/12/2025
Bài viết dự thi “45 năm ánh sáng từ trái tim” hướng đến kỷ niệm 45 năm khánh thành bệnh viện (9/9/1981- 9/9/2026).
Mã số: 45-17
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM- CUBA ĐỒNG HỚI
NƠI GỬI TRỌN NIỀM TIN
Tôi Bs Phan Xuân Khôi về công tác Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cuba Đồng Hới từ năm 1984-2020 là một trưởng khoa, phó bí thư Đảng bộ đã về hưu hơn 5 năm nay. Tóc đã bạc, sức khỏe có phần giảm sút nhưng tình yêu nơi tôi đã công tác nồng thắm chỉ có một.
Tôi muốn nói thật nhiều về tình yêu đó nhưng chưa có dịp...Thật tuyệt nếu có một ngày cho tôi nói lên lòng mình với tình yêu chất chứa và niềm tin tôi gửi trọn. Nếu không nói lên sẽ có tội với trang sử hình thành và phát triển của bệnh viện. Hãy nhân lên tình yêu và xóa tan nếp nhăn trong quá khứ để xây dựng hình ảnh đẹp, trọn vẹn, trong sáng tuyệt vời của bệnh viện.
Nhưng không phải thế, không ít cán bộ và người dân tỉnh nhà đã chưa hoặc không tin tưởng đến chất lượng điều trị của đội ngũ bác sỹ, y tá và còn nhìn nhận sai lệch về phương diện khác như trang thiết bị cũ kỹ, công nghệ tiếp cận còn lạc hậu, thậm chí chê bai về y đức. Đó là một sai lầm và thiếu cơ sở khách quan hoặc chưa thấu đáo. Hãy có một cách nhìn thực tế để gần nhau cùng thấu hiểu.
Tôi không chia sẻ những thành tựu và sự trưởng thành vượt bậc của bệnh viện, nhân viên y tế nơi đây. Nếu có, chưa chắc mọi người ghi nhận ngay những điểm sáng đáng khen ngợi, mà luôn nghi ngờ thường trực, cố hữu hằn sâu trong quá khứ.
Tôi chia sẻ về tôi với niềm tin hay sự nghi ngờ. Đã 36 năm là bác sĩ trong ngành phẫu thuật hằng ngày phải cấp cứu mổ cho người bệnh với tư thế đứng, gây nên bệnh nghề nghiệp cho mình. Đứng phẫu thuật liên tục làm tích tụ máu hai chân, là nguyên nhân của bệnh giãn tĩnh mạch, đau nhức nhiều, đi lại khó khăn và đẫn đến những biến chứng nguy hiểm như tắc mạch, tim, não… có thể nguy hại đến tính mạng bất cứ lúc nào. Chưa nói những khối u tĩnh mạch nổi ngoằn ngoèo mất tính thẩm mỹ trước mắt mọi người.
Nếu bạn như tôi, bạn sẽ suy nghĩ gì và làm gì đây? Có thể là thuốc Tây - Đông y, thuốc Bắc, xoa bóp gia truyền… Phòng khám bảo hành trọn đời, quảng cáo “uy tín“… Tất cả điều đó sẽ dẫn đến tiền mất tật mang và những nguy cơ khác làm cho bệnh lý trầm trọng hơn. Bởi vì khi suy giãn tĩnh mạch là đã hư tổn các van mạch máu nên không thể điều trị được bằng các phương pháp quảng cáo nói trên. Mà chỉ nên phẫu thuật là tối ưu. Vậy bạn nên làm gì? Có người giàu đi nước ngoài, đến các trung tâm lớn Hà Nội, Huế, Sài Gòn… Đó là lựa chọn đầu tiên ư? Đúng hay không? Riêng tôi, quyết định chọn Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Rất nhiều người nghi ngờ và đặt ra câu hỏi vì sao, giới thiệu địa chỉ, bác sĩ cơ sở lớn khác. Chính các con tôi cũng lên tiếng; “ba ơi, ba đi tuyến trên con phục vụ ba từ tất cả”. Cám ơn tất thảy sự quan tâm, niềm tin có từ trái tim, lý trí và cảm tính.
Tôi nhập viện vào khoa mạch máu lồng ngực. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thuyết -Phó phụ trách khoa- một bác sĩ tâm tài vẹn toàn. Không phải tôi khen mà sự chuẩn mực, tài y đức, chuẩn y thuật được người bệnh gửi niềm tin, đồng nghiệp mến mộ và tin yêu. Thực tiễn được ghi nhận trong nhiều năm công tác, thành công với những ca phẫu thuật khó như cắt phổi, mổ tim, nối mạch máu… Sao không ghi nhận thành tựu này, điều đang rất thực này. Với đôi mắt nghề nghiệp của mình, tôi cảm nhận Bs Thuyết rất tâm huyết, tận tâm với nghề, thiện cảm với mọi người. Tôi như một người dân bình thường vì về hưu cũng đã lâu, được bác sĩ giải thích tường tận, điều dưỡng khoa giúp đỡ tận tình nhẹ nhàng. Sau một ngày phẫu thuật tôi đi lại bình thường, ca mổ thành công mỹ mãn ngoài sự kỳ vọng của tôi.Niềm tin gửi đúng nơi - Tình yêu luôn ngập tràn. Và tự hào cho bệnh viện có những lớp người thầy thuốc giỏi.
Lại có câu hỏi rằng kỹ thuật mổ thế đã ưu việt chưa. Xin thưa, tôi đã tìm hiểu rất kỹ qua các chuyên gia và nhiều tài liệu khác nhau, các bác sĩ đã tiếp cận những gì tốt nhất tiên tiến nhất cho điều trị. Băn khoăn nhiều, thế mổ có đau không?... Nhưng hãy yên tâm, phòng mổ có chuyên gia; Bs Bùi Xuân Hải- Trưởng khoa với rất nhiều kinh nghiệm, đã có gây mê mổ não, mổ tim... rất nhiệt tình chu đáo. Ông đã có đề tài khoa học gây tê ngoài màng cứng (tủy sống) trong phương pháp đẻ không đau trong 8 năm trước đây. Kỹ thuật này cũng rất ít bệnh viện trên toàn quốc ứng dụng được và con gái tôi cũng là người đầu tiên được Bs Hải ứng dụng phương pháp tiên tiến này. Sau 8 năm, từ con gái nay người cha nằm trên bàn mổ, với kíp gây mê này bạn có yên tâm không! Thật tuyệt vời, cuộc đời là cả quá trình trải nghiệm! Từ một bác sĩ đứng bên bàn mổ nay tôi lại nằm lên trên bàn mổ, có suy nghĩ gì không? Bạn hỏi tôi, tôi hỏi cuộc đời! Cuộc đời thật vô thường! Tính mạng giao trọn cho người thầy thuốc, tôi tự hào vì niềm tin tôi gửi trọn và xây dựng cho chính mình. Vợ tôi cũng ủng hộ tôi với quyết định này vì cô ấy đã bao nhiêu lần nằm viện ở Khoa Nội tiêu hóa- Huyết học lâm sàng; Bs Nguyễn Duy Thạch, Khoa Phục hồi chức năng; Bs Hoàng Trọng Quân với nhiều điều khen ngợi.
Rồi chị của vợ tôi cũng vào mổ cột sống điều bệnh thoát vị đĩa đệm kết quả tốt đẹp. Những trải nghiệm đâu có dừng lại đâu. Đầu năm 2025 cháu tôi 3 tuổi chấn thương xuất huyết não vào Khoa Ngoại thần kinh, cháu tôi lâm vào tình trạng hôn mê 3 ngày, gia đình hỗn loạn tâm lý, nhưng được các thầy thuốc chăm sóc tận tình chuẩn mực trong điều trị cháu đã vượt qua tử thần sau 10 ngày nằm viện. Bs Nguyễn Văn Mận- Trưởng khoa là một thầy thuốc tài năng, nhiệt huyết tuổi trẻ. Chinh phục những thách thức nghề nghiệp mà đồng nghiệp đi trước phải nể phục.
Một điểm sáng đột phá là Khoa Chẩn đoán hình ảnh,trang thiết bị hiện đại đi tắt đón đầu thực hiện những can thiệp sâu về mạch máu điều trị u, đặt stent, chụp cắt lớp, siêu âm đàn hồi mô… giúp nâng cao trong chẩn đoán và điều trị hiệu quả cao. Tôi cũng cảm ơn một người bạn là một Phó giám đốc sở tin tưởng đặt stents nhiều lần ở nơi đây. Bs Nguyễn Đức Hùng- Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp cũng là một tài năng, tiên phong trong khoa học, luôn cầu tiến tiếp cận kỹ thuật mới. Tôi cũng đã chọn lựa cho một người bạn sẽ can thiệp u xơ tiền liệt tuyến với kỹ thuật cao thắt mạch một ngày gần đây. Rất nhiều gương mặt bác sĩ trẻ tôi rất mến mộ. Thứ lỗi cho tôi không nói hết tình yêu đến mọi người. Thế hệ thầy thuốc hội nhập tiếng anh giỏi như Bs Nguyễn HoàngTùng TMH tự tin, tự đứng lên..
Đọng lại trong tôi một tình yêu khắc đậm trong tim, Khoa Phụ sản nơi tôi công tác, học tập, trưởng thành dìu dắt nhiều thế hệ trưởng thành thực đáng tự hào đức tài hòa quyện gương mặt mến yêu Bs Hoàng Nữ Phú Xuân, Bs Phan Văn Hiếu…
Từ cha mẹ, con cái đến cháu bà con, hẳn là cả đại gia đình tôi đọng bao hình ảnh thân yêu, tình cảm, tin yêuvới người thầy thuốc áo trắng lan tỏa khắp cộng đồngvới những hình ảnh đẹp “Thầy thuốc như mẹ hiền”, tình bạn thủy chung giữa hai nước Việt nam- Cuba. Gạn đục khơi trong cho lòng mình thanh thản. Hãy trân trọng những thành tựu của đội ngũ y bác sỹ tâm tài hòa hợp và lãnh đạo năng động cầu tiến của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới. Nơi gửi trọn niềm tin!
Ảnh do tác giả cung cấp
Ảnh 1. Bs Phan Xuân Khôi đang phẫu thuật
Ảnh 2,3 trước và sau phẫu thuật suy giãn tĩnh mạch chi dưới của Bs Khôi.