31/12/2025
Nhìn lại 2025 mình đã làm được gì?
- tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ ở trung tâm IVF mới - IVF Mỹ Đức Gia Định. Tự hào vì kết quả đạt được, bắt đầu xây dựng lại từ đầu thì lúc nào cũng khó khăn, nhưng may mắn được hỗ trợ.
- hạnh phúc vì có những đồng nghiệp rất giỏi chuyên môn và cũng ráng chiều theo tính khó ở của mình. Yêu thương team IVF Mỹ Đức Gia Định.
- cảm ơn sếp đã đầu tư phòng lab hơn chục tỏi cho nhà em, nguyên dàn tủ cấy hiện đại kết hợp Timelapse để ai đến với Mỹ Đức Gia Định cũng đều được nuôi cấy phôi TL
- triển khai IVM - Thụ tinh ống nghiệm không kích thích buồng trứng - phác đồ Sài Gòn. Trung tâm mới thì cơ sở vật chất hiện đại. Còn Bác sĩ và nhân viên thì “cũ” lắm rồi
- mang bầu lần 2 và đi đẻ, nhờ vậy nên nhả vía bầu - vía sanh bé cho các chị đang mong con
- hỗ trợ cho nhiều anh chị thành công mang thai và sanh bé. Trường hợp dễ có - khó có, có ca thì chuyển phôi lần đầu đậu thai luôn, có ca thì phải ở những lần sau. Với mỗi trường hợp mình đều đắn đo suy nghĩ lên phác đồ điều trị, không ai giống ai cả.
Còn nhiều điều nữa, mà thấy dài quá rồi. Mai viết tiếp 🤣
Yêu thương và xin chào 2025. Hân hoan chào đón 2026