02/02/2026
Xưa cái thời đi kinh tế mới, hành trang của ba má chỉ là 1 cái bao có 3 cái nồi, 2 vợ chồng ẳm con lên Gia Lai, cũng chẳng rõ vì sao ba má lại chọn Gia Lai là nơi lập nghiệp chỉ biết là má lo phát khóc, khóc vì không biết sắp tới rồi sẽ đi về đâu....
Làm thuê làm mướn, bươn chải đủ nghề ba má dành dụm được ít tiền thì vài năm sau mua được miếng rẫy. Ngày xưa Ngân với Nhi thích ăn trứng, chỉ cần có trứng chiên là ăn cơm tới độ mà má phải chạy qua hàng xóm xin thêm cơm nguội. Vậy là ba má bàn với nhau đi làm vườn về sẽ đi bán trứng dạo, bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu, phần trứng lỡ dập thì để cho mấy đứa nhỏ có cái ăn. Thời gian đầu chẳng ai mua, ba chạy khắp hang cùng ngõ hẹp, quả trứng nó đóng 1 lớp đất đỏ của cái xứ Tây Nguyên, cũng từ những quả trứng đấy mà nuôi 4 đứa con nên người.
Sau này ổn định hơn, có chút đồng ra đồng vô thì cái nhà yến này ra đời, lúc xây nhà yến lên ba cũng bấm bụng, tặc lưỡi "Xây lên yến nó không ở thì tao làm thành nhà nghỉ", ấy vậy mà trời thương, dần dà yến cũng bay về làm tổ, vậy là nghề yến bén duyên từ đó, Yến An cũng từ đó mà ra đời.
Và để có được như ngày hôm nay là cả một hành trình nỗ lực, người thầy đầu tiên trong đời của Ngân là ba, bài học lớn nhất mà Ngân học được cũng là hành trình gian nan hơn nửa đời người của ba và má. Để giờ đây, khi nhìn vào Yến An, Ngân hiểu rằng mình không chỉ đang tiếp quản một công việc kinh doanh, mà là đang gìn giữ cả một gia tài đạo đức và ý chí mà ba má đã dành trọn một đời để viết nên.
-----------------------
YẾN AN - THƯỢNG ĐỈNH YẾN SÀO
Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết - Xã Ia Pal - Huyện Chư Sê - Tỉnh Gia Lai
Hotline: 0389.681.868 - 0965.893.226