14/07/2021
“Hiểu mình là bước đầu tiên để có một cuộc đời mơ ước, nhưng từ đó đến cuộc sống trong mơ là cả một chặng đường dài.”
Chúng ta để dành được bao nhiêu thời gian trong cuộc đời để làm những điều mà mình đam mê? Chúng ta có thật sự hiểu bản thân muốn gì hay có tài năng gì không? Đôi khi, vì không hiểu bản thân, bạn chẳng có hướng đi và sống vô định khiến bản thân ngày càng xuống dốc.
Tôi đã từng như thế, tôi muốn va chạm, trải nghiệm, thử sức với từng công việc. Tôi tìm ra đam mê của mình là gì. Tôi muốn sống ở một nơi yên bình, tôi yêu thích được thu hoạch những vườn cây trái từ khu vườn mà mình trồng, tôi muốn được xây dựng những khu vườn thảo dược thơm ngát và quay những đoạn video ngắn về nông trại của tôi. Tôi yêu thích nó và nó đem lại cho tôi niềm vui.
Mỗi ngày được ngắm thành quả của mình chăm bón lớn lên. Tôi như được tiếp thêm một nguồn năng lượng tự nhiên mới. Mỗi khi được hái những nụ hoa vào buổi sáng, tôi luôn cảm thấy thỏa mãn, hân hoan đến lạ.
Có lẽ, đó chính là những đam mê của tôi. Được trở về vùng đất yên bình, được nghe tiếng suối hát, được ngắm những khu vườn xinh do mình chăm bón là niềm hạnh phúc.
Đam mê sẽ lớn không ngừng, sẽ có ngày chúng tôi mang những thành quả ấy gửi đến mọi người xung quanh. Mong ước góp phần vào hoạt động Khởi dựng lại nền Dược liệu luôn cháy trong những người trẻ như chúng tôi. Khó khăn chông g*i có, nhưng khi đã hiểu được bản thân muốn gì, giỏi gì,...thì thành công sẽ đến sớm thôi!