
26/06/2025
VÌ KHÔNG GIAN CHÚNG TA ĐANG SỐNG, KHÔNG CÓ CHỖ CHO NÓ.
Chúng ta lớn lên trong những lời ru ngọt ngào:
"Ba mẹ thương con vô điều kiện",
"Anh yêu em bất chấp mọi thứ",
"Chỉ cần em là chính mình là đủ"...
Nghe ấm lòng, nhưng thực tế thì sao?
Hễ bạn khác ý, bạn bị dằn mặt.
Hễ bạn không đáp ứng kỳ vọng, bạn bị tổn thương bằng im lặng.
Bạn càng được thương bao nhiêu, thì càng bị đặt nhiều điều kiện đi kèm bấy nhiêu.
“Nếu con ngoan thì mẹ mới vui.”
“Nếu em biết điều thì anh mới không cáu.”
“Nếu mày sống có trách nhiệm thì tao mới giúp.”
Tình yêu kiểu đó vẫn là có điều kiện, dù được gói trong vỏ bọc hy sinh, lo lắng, trách nhiệm.
Vậy nên đừng tìm kiếm tình yêu vô điều kiện từ người khác nữa. Nó không tồn tại ở môi trường này.
Không phải vì con người xấu xa.
Mà vì con người được sinh ra và lớn lên trong điều kiện.
Yêu trong điều kiện.
Tin tưởng trong điều kiện.
Gắn bó trong điều kiện.
Đến cả tình yêu cha mẹ - dạng tình cảm được cho là vô điều kiện nhất- cũng đầy rẫy điều kiện:
“Mẹ cho con đi học đàng hoàng, con phải biết thương mẹ chứ.”
“Ba làm lụng vất vả, đừng làm ba thất vọng.”
Thế nên, càng được yêu nhiều, bạn lại càng thấy mình phải "trả giá" nhiều.
Bạn không sai khi mệt. Bạn chỉ đang sống đúng với bản chất môi trường này – nơi tình yêu luôn đi kèm với kỳ vọng, ràng buộc và điều kiện.
🌀 Muốn có tình yêu vô điều kiện ư? Chỉ có thể bắt đầu từ chính mình.
Yêu lấy mình ngay cả khi mình thất bại.
Không xỉ vả bản thân chỉ vì chưa làm tốt.
Không cắt đứt với chính mình chỉ vì mình yếu đuối.
Tình yêu vô điều kiện – nếu có – là không gian nội tâm bạn tạo ra cho chính mình.
Không phải là thứ bạn tìm trong mắt người khác.
📌 Đây là góc nhìn của một người từng đi tìm tình yêu khắp nơi, rồi nhận ra mình chưa từng một lần cho chính mình cái ôm đủ đầy.
Bạn không cần đồng ý, chỉ cần nhìn lại.
Bạn có đang sống trong tình yêu có điều kiện không?