11/10/2021
❤Góc chia sẻ cùng khách hàng...
- Áp lực về vóc dáng, vẻ đẹp bên ngoài -
TÔI RẤT TỰ TI VỀ BẢN THÂN, NHƯNG CHỈ LÀ “ĐÃ TỪNG”
Các bạn đã từng cảm thấy bản thân thua thiệt người khác về nhan sắc, cơ thể, tài năng...?
Ừm, mình cũng đã từng rất tự ti về bản thân.
Suốt khoảng thời gian học đại học và chuẩn bị tốt nghiệp được biết là thời gian đẹp nhất thời sinh viên với nhiều hoài bão , nhưng với mình là tiếc nuối, tự ti, sợ hãi.
Còn nhớ khi ấy, mình không phải người có gương mặt xinh xắn cho lắm, cùng với body shaming thừa cân khá nhiều, mọi chuyện sẽ không sao nếu mình chẳng nghe những lời trêu trọc từ bạn bè.
Cơ thể mình không được mảnh mai, đen đủi là nơi tích tụ mỡ thừa đều ở mặt và bụng, nên mỗi lần có dịp chụp ảnh, cũng đồng nghĩa mình nhận thêm mấy lời chê bai kiểu “mặt mày to như cái mâm ý” “cái mặt như lợn ấy nhỉ,” “người mày cứ ục ịch ra.”
Đó là những lời mình nghe được trong suốt khoảng thời gian đi học và mới tốt nghiệp ra trường, bởi vì những lời lẽ tiêu cực, ác ý đó, khiến con người hướng nội và tôn sùng cảm xúc và vốn lạc quan như mình trở nên tụt dốc không phanh.
Mình biến thành kẻ sợ hãi lời nói châm chọc của người khác, mình yếu đuối không dám thể hiện bản thân, từ trường về nhà, từ nhà tới chỗ làm, hay các cuộc vui chơi mình chỉ dám cúi mặt, song không dám nhìn ai trực diện quá lâu.
Cũng vì sự tự ti về bản thân, mình đánh mất người mà bản thân theo đuổi hai năm, nhìn người mình thầm thương vui vẻ hạnh phúc với người khác, còn lại dành cho mình sự tiếc nuối.
Có những đêm mình ngồi lì trong phòng khóc nức nở, hận tất cả mọi người, than trời oán đất sao để mình trở nên mập mạp, thừa cân, mình nghĩ học giỏi thì có ích gì, cũng không khiến mình tránh khỏi những lời lẽ ác ý đó, mình rất rất hận.
Cho tới một ngày, mình đọc cuốn sách “Bơ đi mà sống” của tác giả Mèo Xù, có thể nói đây là cuốn tự truyện hay nhất đối với mình, “Bơ đi mà sống” như khơi dậy ánh sáng đã tắt từ lâu của mình, khi chúng ta không có được thứ ban sẵn hãy phát triển điều tốt đẹp nhất ở bản thân và cố gắng xây dựng điều chưa hoàn thiện, hun đúc tâm hồn trở nên đẹp đẽ và thấu cảm biến cố trong cuộc sống, có cái nhìn tích cực ở tương lai.
Chính vì mình thấu hiểu và nhận thức được, mình đã lập kể hoạch giảm cân và sinh hoạt điều độ, dùng các biện pháp, mọi công cuộc tích cực gắng sức hoàn thiện tốt đẹp nhất có thể.
Mất gần một năm, để đạt được mình của ngày chụp kỉ yếu lưu trữ thanh xuân 5 năm đại học, mình mềm mại, thướt tha trong bộ áo dài, gương mặt lúc nào cũng cúi gằm nay có thể ngửng lên tươi tắn, nở nụ cười ai cũng nói rằng rất đẹp đó.
Cho tới hiện tại, dù là bất kể vấp ngã hay khó khăn trông g*i, mình không hề sợ hãi trên con đường hoàn thiện, mình nhìn thấy điều tích cực trong khó khăn, thấy hạnh phúc viên mãn trong cuộc sống là gì.
Vì mình ngày hôm nay trở nên hài lòng, thoải mái với chính bản thân, có thể mạnh mẽ nắm lấy tình cảm mình đã từng nuối tiếc, tự tin thể hiện bản thân giữa đám đông, khẳng định mình cứng cỏi không dễ khuất phục.
Khi bản thân mình vươn mình với cuộc sống, thì những thứ tốt đẹp sẽ được ta đón lấy, những thứ tưởng trừng mình không bao giờ nhận lấy được, lại hữu ý cho mình điều bản thân luôn hằng mong mỏi.
Mình muốn nói một điều, có thể các bạn cũng nghe nhiều: “Đừng bao giờ tự ti vì bản thân là phiên bản giới hạn.”
Đã có nhiều em và các anh chị chia sẻ những tâm tư, khiến họ tụt lùi cho mình nghe, và đều xuất phát từ lòng tự ti với bản thân.
Nhưng việc tự ti ai cũng phải trải qua, bởi vì là lẽ dĩ nhiên nên mình chúc các bạn, đạp lên những thứ tiêu cực rẽ sang con đường mới, phát triển bản thân, để đón lấy những thứ vốn thuộc về các bạn.