27/02/2025
Kỷ niệm 70 năm ngày thầy thuốc việt nam ngày mà những người làm trong ngành y được tôn vinh, được nhắc nhớ về sứ mệnh cao cả của mình. Nhưng hơn cả những lời chúc mừng, đó là một khoảnh khắc để tự nhìn lại chặng đường đã đi qua, những điều đã cống hiến và cả những thử thách đã đối mặt.
Làm nghề y chưa bao giờ là dễ dàng. Đằng sau chiếc áo blouse trắng là những đêm thức trắng bên giường bệnh, những ca trực kéo dài không ngừng nghỉ, những giây phút căng thẳng giữa sự sống và cái chết. Đó là những giọt mồ hôi, có khi là nước mắt, là sự kiên nhẫn, tận tâm để giành giật từng tia hy vọng cho bệnh nhân.
Nhưng cũng chính từ đó, niềm vui của nghề y lại hiện hữu một cách giản dị mà sâu sắc. Đó là nụ cười của người bệnh khi họ bình phục, là cái siết tay thay cho ngàn lời cảm ơn, là ánh mắt đầy tin tưởng mà bệnh nhân dành cho mình. Mọi gian khổ dường như tan biến khi thấy một người được cứu sống, một gia đình được đoàn tụ, một cuộc đời được tiếp tục.
Ngày 27/2, xin dành một chút lắng đọng cho chính mình. Không phải để tự hào, mà để nhắc nhở bản thân rằng con đường đã chọn tuy vất vả nhưng đầy ý nghĩa. Để rồi tiếp tục bước tiếp, với sự tận tâm, trách nhiệm và một trái tim tràn đầy nhiệt huyết.
Chúc cho tất cả đồng nghiệp của tôi , những người khoác áo blouse luôn mạnh mẽ, kiên cường và vững tin trên hành trình chữa bệnh – cứu người!!!
P/s : nhà có 4 ng trong ngành !