18/09/2025
𝐋𝐀̀𝐌 𝐌𝐄̣ 𝐓𝐇𝐈̀ 𝐏𝐇𝐀̉𝐈 𝐇𝐈 𝐒𝐈𝐍𝐇 - 𝐍𝐇Ư𝐍𝐆 𝐇𝐈 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐁𝐀𝐎 𝐍𝐇𝐈Ê𝐔 𝐌𝐎̛́𝐈 Đ𝐔̉?
Mẹ đi làm – người ta nói mẹ tham công tiếc việc, bỏ con.
Mẹ ở nhà – lại bị bảo dựa dẫm, không có chí tiến thủ.
Mẹ bận rộn – thì sợ bị chê lơ là gia đình.
Mẹ gọn gàng – lại bị nghi chắc có người giúp.
Mẹ chăm con kỹ – thì bảo bao bọc quá mức.
Mẹ dám buông tay – lại bị cho là vô trách nhiệm.
Cứ như thế… làm mẹ dường như phải “hoàn hảo mọi mặt” mới được công nhận. Nhưng mẹ cũng chỉ là một người bình thường – có lúc mạnh mẽ, có khi yếu lòng, có niềm vui và cả những nỗi buồn.
Mẹ đi làm, vì muốn giữ đam mê, vì muốn độc lập.
Mẹ ở nhà, vì muốn dành trọn vẹn những năm tháng đầu đời cho con.
Không có lựa chọn nào dễ dàng hơn, chỉ có lựa chọn nào phù hợp nhất cho gia đình mình.
Áp lực lớn nhất của mẹ, đôi khi không phải là bữa cơm hôm nay nấu gì, hay con đi ngủ lúc mấy giờ…
Mà là những ánh nhìn phán xét vô hình, luôn chực chờ.
Nếu ai đó từng hỏi: “Làm mẹ khó ở chỗ nào?”
Thì có lẽ câu trả lời là: sống trong sự soi xét từng hành động, từng lời nói – mới thật sự khó.
Mẹ không mong được tung hô, chỉ mong ít bị chê trách hơn. Vì mỗi người phụ nữ – dù ở nhà hay đi làm, dù mảnh mai hay tròn trịa, dù rạng rỡ hay mệt mỏi – đều đang cố gắng từng ngày vì gia đình.
Và mọi sự cố gắng ấy… xứng đáng được trân trọng, không phải phán xét. 🌷
👉Theo các bạn MẸ phải hi sinh bao nhiêu là ĐỦ???