01/11/2020
Khi chúng ta cãi vã, em sẽ lựa chọn không nói nữa.
Không phải bởi vì em không còn gì để nói.
Mà bởi em có quá nhiều điều cần nói, nhưng em biết, lúc này, anh không thể lắng nghe.
Anh có biết em và anh khác nhau điều gì không?
- Anh luôn sợ phải làm người xấu trong câu chuyện của người khác. Anh đối xử tốt với em theo cách người ngoài nhìn vào, để không ai có thể nói anh thật tệ.
Còn em?
- Em không quan tâm em có là người xấu trong câu chuyện của chúng ta hay không? Em có thể nhận tất cả những cái xấu về mình: Em mè nheo, em đeo bám, em phiền phức. Muốn nói về em thế nào cũng được. Nhưng cuối cùng thì, em vẫn tự tin rằng em không hề tệ với anh.
Khác gì nữa anh biết không?
- Khi anh nói anh mệt, anh buồn. Em sẽ hỏi tại sao? Và em thực sự quan tâm có lý do gì khiến cho anh mệt mỏi? Mặc dù có thể em không thể giải quyết được, ngay cả khi có biết mấu chốt vấn đề. Nhưng em vẫn muốn biết chuyện gì đã khiến anh suy nghĩ. Những lúc như thế, em sẽ đặt mình vào vị trí của anh. Để hiểu được những gì anh đang trải qua. Cố gắng làm mọi thứ em có thể, cho anh dễ chịu và vui vẻ.
- Còn khi em nói em mệt, em buồn. Anh nói với em ai cũng có vấn đề, và em phải tự vượt qua nó chứ! Em chưa từng cần anh giải quyết vấn đề của em. Anh lại luôn nói em đừng than vãn, vì cảm giác của em khiến cho anh mệt mỏi. Em nhiều lần tự hỏi, mấy câu nói động viên đơn thuần, sự quan tâm không cần quá sâu sắc, đối với anh khó khăn thế sao?
Em từng nói với anh rằng, nếu có chuyện gì, cứ nói với em, em sẵng sàng chia sẻ. Bởi vì sẽ có lúc, em cũng muốn tựa vào vai anh.
Anh đừng nói về công bằng.
Về việc ai phải sống cuộc đời của riêng người ấy.
Đừng nói về bản thân, thật kiên cường khi chịu đựng được cô đơn.
Ừ thì em không chịu được, em không muốn một mình.
Nhưng em có xin điều đó - sự chia sẻ miễn phí đâu? Em sẵn sàng làm điều tương tự. Sẵn sàng làm mọi thứ vì người em yêu thương, trân quý cơ mà?
Xét cho cùng bởi vì anh yêu em không đủ. Hay đúng hơn là anh đâu có yêu em.
Mạnh mẽ thật đáng khen.
Nhưng vì sao cả cuộc đời, lại không được phép đôi lần yếu đuối?
Người ta yếu đuối đâu phải để xin xỏ được cứu giúp. Yếu đuối đôi khi chỉ vì muốn được tựa vào một bờ vai thân quen, nghỉ ngơi một chút thôi.
Anh chẳng cần làm gì cả.
Anh chỉ cần nói rằng: Không sao đâu, anh vẫn ở đây!
Việc đơn giản ngần ấy, sao khó khăn đến vậy?
Nếu ai cũng chỉ biết tới bản thân mình...
Thì tình yêu không còn là chuyện của hai người nữa.
Nó chỉ còn là chuyện của một người, ích kỷ chỉ yêu mỗi bản thân mình.
Đúng không anh?
[ST] Trấn Thành - Thanh Xuân Ngôn Tình
Thiết Kế FanPage Chuyên Nghiệp 24h