20/11/2019
T là sv năm 2, anh là sv năm 3 nhưng mà a sn 98 hơn t 2 tuổi. T và a học cùng lớp tiếng ở trung tâm. Qua nửa thời gian học tập t k có ấn tượng j về a hết. Về sau t muốn t mở lòng hơn, vui vẻ hơn với mn nên cũng hùa vào những trò đùa của a. Lúc này t thấy được ở a có cái mà người ta gọi là duyên. A k đẹp trai, k trắng, k nổi bật nhưng a lại có cái duyên rất thú vị. T chú ý đến a nhiều hơn. Chủ động kết bạn vs a trên Zalo r bắt đầu nhắn tin qua lại nhiều dần, biết về nhau nhiều hơn. Và t cũng thừa nhận là t có rung động. Nhưng vì vết thương lòng 2 năm trc mà t lưỡng lự. Cuối cùng thì t cũng nói ra là t có thích a. A k từ chối t, cũng k nhận lời. Chỉ trả lời t là “Anh vừa mới chia tay xong. Chưa muốn bắt đầu 1 mối quan hệ mới”. Vết thương lòng của t lại được rạch thêm. A vẫn nói với t “A có từ chối e đâu” khi mà t muốn xa lánh a. T thật sự kb phải làm sao nữa. T đã nói linh tinh để cho a trở nên ghét t. t vs a cũng 2 ngày r k nhắn tin nữa. Và t vs a vẫn gặp nhau ở lớp học tiếng nhưng k nói chuyện. T cảm thấy thật sự k thể tập trung nổi vs lớp học luôn. Đã z a lại làm lớp trưởng lớp tiếng đó. T đã định xin chuyển lớp nhưng mà thời gian và các lớp khác đều k phù hợp vs lịch học ở trường đại học của t. T phải làm sao đây 😔😔😔
-------------------------------------------------- #ờ