14/11/2018
Tôi là Khanh năm nay 27 tuổi, là nhân viên văn phòng làm việc tại Hà Nội. Xin phép mọi người được xưng hô là tôi cho dễ nói chuyện.
Không nhớ rõ từ khi nào mà tôi bắt đầu bị chỉ có nhớ lúc bị là từ thời sinh viên, lúc chập chững mới học và đây cũng là lúc vết ngứa ở tay chỉ bé như hạt gạo. Học xa nhà là tự lo mọi thứ, tự đi mua thuốc Tomax (thuốc ngứa lúc bấy giờ tôi nhớ được, chứ có rất nhiều loại lâu rồi cũng quên mất) cứ có thuốc thì tay đỡ mụn không lên nhưng không bôi thì về ngứa lại nổi và ngày càng lan ra nhiều. Đến lúc tôi có đủ tiền để đi viện thì cũng là lúc bệnh rất nặng lan rộng xuống chân và xung quanh người. Ra viện khám lấy thuốc bôi được 2 tuần thì thấy đỡ nhiều, bôi hết thuốc là bệnh cũng hết theo. Nhưng không cuộc sống không bao giờ là dễ dàng, 1 tháng sau bệnh tôi tái lại và còn nặng hơn lúc trước rất nhiều. Không biết nhờ ai, kể với ai. Vì khi đi làm tôi không dám mặc quần áo ngắn tay. Người ta bảo có bệnh thì vái tứ phương, ở đâu chỉ tôi tới, ở đâu chữa tôi khám nhưng bệnh cũng chỉ thuyên giảm chứ không hết hoàn toàn được. Đầu năm 2018 tôi đến tận nơi khám và lấy thuốc của Thảo Mộc Khang. Thuốc có hiệu quả ở ngay tuần đầu tôi bôi, nhưng chưa yên tâm vì rất nhiều lần như thế rồi. Tôi dùng thêm 2 tháng nữa thì bệnh hết hoàn toàn, da trở lại trạng thái bình thường. Vẫn chưa yên tâm với kết quả này tôi chờ thêm 3 tháng nữa không thấy triệu chứng bệnh tái phát lại. Hôm nay chia sẻ bài viết này với mong muốn giúp các bệnh nhân như tôi có thêm 1 địa điểm tham khảo để khám chữa dứt điểm Viêm Da Cơ Địa. Hợp thầy hợp thuốc bệnh tan, sai thầy sai thuốc long đong cả đời. Ai đang có tình trạng hoặc có người thân bị tương tự để lại SĐT dược sĩ nhà thuốc sẽ tư vấn miễn phí cho mọi người nhé. Cảm ơn nhà thuốc rất nhiều giúp em có thể tự tin hơn trở lại cuộc sống bình thường.