24/12/2025
Trong nhiều năm làm nghề thuốc Nam, tôi gặp không ít người tiểu đường đã điều trị rất lâu nhưng sức khỏe vẫn chưa ổn.
- Nếu bác đã quen với cảnh uống thuốc đều nhưng đường huyết vẫn lên xuống thất thường, tê bì chân tay, tiểu đêm nhiều, người mệt mỏi và luôn lo biến chứng thì tôi hiểu cảm giác đó. Rất nhiều người tìm đến trong tâm thế không còn dám tin vào hai chữ “khỏi bệnh”.
- Nhưng điều tôi muốn nói thật lòng là: tiểu đường không phải án chung thân nếu được đi đúng hướng. Tiểu đường không chỉ là con số đường huyết mà là rối loạn chuyển hóa kéo dài, tạng phủ suy yếu dần theo năm tháng do ăn uống, sinh hoạt và thuốc men tích tụ. Vì vậy không thể mong vài ngày là khỏi, nhưng hoàn toàn có thể ổn định bền vững, sống khỏe và tránh biến chứng.
- Trong quá trình điều trị, tôi đã gặp rất nhiều trường hợp thực tế. Có người từng tiểu đêm 4–5 lần nay ngủ liền tới sáng; có người tê bì, buốt rát chân tay lâu năm nay giảm dần từng tuần; có người đường huyết, HbA1c cao kéo dài nay về ngưỡng an toàn và giữ ổn định. Họ không khỏi bệnh trong một đêm, nhưng đã lấy lại quyền kiểm soát cơ thể của mình.
- Tôi luôn nói rõ với người bệnh rằng: thuốc Nam không phải phép màu tức thì, mà là con đường hồi phục từ gốc. Con đường đó cần thời gian, sự kiên trì và sự phối hợp giữa thầy thuốc và người bệnh. Khi cơ thể được điều chỉnh đúng, tạng phủ được nuôi dưỡng lại, thì đường huyết mới có cơ hội ổn định lâu dài.
- Tôi không dám hứa chữa khỏi cho tất cả mọi người, nhưng dám hứa làm nghề bằng cái tâm, theo sát từng cơ địa và không bỏ rơi người bệnh giữa chừng. Với người tiểu đường lâu năm, điều quý nhất không phải lời hứa “khỏi ngay”, mà là một con đường đúng để không trượt dốc thêm nữa. Và khi đi đúng con đường đó, sức khỏe sẽ tự trả lời.