19/06/2025
Có một loại năng lực có thể giúp chúng ta chuyển hoạ thành phước, thay đổi số phận, đó là công đức hay phước đức .
Làm thế nào để có cả phước và đức?
Công đức được hình thành bởi sự-quay-về-bên-trong, chỉnh sửa lại mình, tu phẩm hạnh, gọt rũa bản thân, phát huy tuệ giác để tìm được chân tâm Phật tánh của mình.
Tụng Kinh, trì chú, niệm Phật, hành thiền, giữ giới, sám hối, kham nhẫn…là công-đức có thể đạt được khi tu tập. Công đức là pháp vô lậu, khó có thể mất đi và giúp chúng ta diệt trừ phiền não-đau khổ, thoát khỏi sinh tử luân rồi, đạt giác ngộ…
✽ Phước đức là hướng-ra-bên-ngoài, ví dụ như :
bố thí (giúp đỡ người già yếu, người nghèo, trẻ mồ côi, phóng sanh…). Phước đức thuộc pháp hữu lậu, pháp thế gian.
Biểu hiện của việc có phước là cuộc sống nhiều thuận duyên, có tiền tài, danh vọng, thế lực, sức khoẻ tốt, cuộc sống đầy đủ sung túc…Nhưng phước cũng dễ dàng biến mất vì nó hữu hạn, có phước giúp cuộc sống dễ dàng hơn nhưng không giúp chúng ta hết phiền não, vô minh.
Chúng ta có thể thấy rất nhiều người giàu vẫn vô cùng đau khổ, phiền não về đủ thứ chuyện. Phước đức rất dễ mất nhưng lại khó làm!
Nhiều người cứ nghĩ phước của họ là vô tận, nên mặc sức hưởng thụ tiêu sài mà không biết rằng khi tài sản vô hình (phước báu) trong ngân hàng phước biến mất thì hoạ khôn lường, thậm chí còn mất mạng.
Phước rất khó làm, nếu ta từ thiện mà phô trương, muốn được khen ngợi, làm vì tâm mong cầu, làm xong tiếc của… thì phước có được rất rất ít!
❗Người thiếu phước thì rất khó có thể tu tập vì cuộc sống gặp nhiều nghịch cảnh. Bệnh tật, gia đình lục đục, ngoại hình không đẹp, việc làm ăn không thuận lợi…là biểu hiện của kém phước.
🪷 Làm thế nào để có cả công đức và phước đức?
Khi chúng ta làm việc thiện mà lòng hoan hỉ, không khoe ra, không mong cầu thì đó là bố thí ba la mật, cũng là cảnh giới cao nhất của bố thí.
Chúng ta lại dùng phước mình tạo được để hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh, để mong đạt giác ngộ thì việc thiện đó trở thành công đức vô lượng!
✽ Công đức là thứ không thể mất đi và cũng có thể giúp ta thay đổi số phận, thoát khỏi sinh tử luân hồi.
✽ Vậy khi nào nên tạo phước đức và công đức?
Câu trả là: Ngay bây giờ.
Chúng ta thường nghĩ: chờ khi nào có tiền, khi nào khoẻ, khi nào có thời gian thì sẽ tu tập và tạo phước.
Nhưng người Tây Tạng có câu nói thế này:
“Bạn không bao giờ chắc được việc gì sẽ đến trước: Kiếp sau hay ngày mai ?!”
Ngày hôm nay bạn đã có kế hoạch hay ý niệm giúp đỡ một ai, hay giúp đỡ gia đình, xã hội chưa? Nếu chưa thì đã đến lúc để bạn vun bồi ruộng phước, bòn phước, đóng bè tạo phước rồi
Phước có thể được tạo ra từ việc nhỏ nhất như tặng người khác một nụ cười, một lời nói nhẹ nhàng từ ái, không sân hận, không phán xét người khác, luôn nói lời tôn trọng, suy nghĩ tích cực, hay tuyệt vời nhất là bố thí một câu niệm Phật.☘️☘️☘️
Xin Thường Niệm
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏