
29/08/2024
REVIEW mổ trĩ từ A đến Z!
Sau khi mổ 26 ngày, hôm nay đi tái khám, mọi thứ đã ổn hết mình mới có thời gian để viết vài lời review, cảm ơn các bác sĩ và các a chị điều dưỡng bs BV X đã giúp mình tạm biệt em trỹ lâu năm!
Sau một thời gian dài sống cùng “em nó”, đến một ngày đẹp zời bị táo bón nặng và đi ngoài ra máu, mình đã khóc, lo lắng, mệt mỏi và mình quyết định sẽ cắt bỏ “em nó” bằng mọi cách! Nhưng chọn khám và phẫu thuật ở đâu lại là 1 vấn đề mình đắn đo, suy nghĩ. Ngay lập tức mình lên web tìm và 10 trang thì toàn 10 trang ra phòng khám y tế cộng đồng ở Bà Triệu và lúc đó mình đã quyết là đến đó khám rồi. Nhưng may sao hôm sau mình lại lên FB và vào hội nhóm đọc 7749 bài đăng và bình luận của bác bạn mổ trước thì thấy bệnh viện X được review tốt nhất nên mình quyết tâm đặt trọn niềm tin nơi đây. Không suy nghĩ gì thêm mình liên hệ ngay cho anh admin hỏi han và xin tư vấn và được anh đáp lại vô cùng nhiệt tình dù đã hơn 11h đêm làm mình cũng hoang mang kiểu như gặp đa cấp 😊 .
Và hành trình đi cắt trỹ của mình bắt đầu.
Ngày thứ 1: 8h20 sáng có mặt ở bv X, sau khi khám mình đã đc kết luận bị trĩ hỗn hợp độ 3,4. Sau khi ký giấy mổ, mình đc đưa đi làm xét nghiệm, thay quần áo, tháo thụt và truyền dịch, đến 12h trưa mình đc đưa lên bàn mổ. Sau khoảng 1h (cả gây tê tủy sống + phẫu thuật) mình được đưa về phòng và vẫn cảm thấy khỏe re, không đau đớn gì(vì còn tác dụng thuốc tê). Nhưng không mọi người ạ, hết thuốc tê một cái là đau điếng người nhé, ngay sau đó bác sĩ cho truyền giảm đau và chạy máy thuốc giảm đau cả đêm nên cũng sẽ đỡ và mình sẽ đau nhất là 5 đến 6 tiếng thôi, còn qua đêm một cái là sẽ đỡ ngay.
Ngày thứ 2+ 3: Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, hàng ngày được truyền kháng sinh và giảm đau. Chỉ có lúc đi vệ sinh là ối trời ơi luôn, nó xót kinh khủng mình gọi ngay bác sĩ đặt cho viên thuốc giảm đau là êm luôn. Và ngày thứ 3 chiều mình xuất viện được bác sĩ kê thuốc và dặn dò sau hậu phẫu rất kĩ.
Sau hậu phẫu mình bị chứng nhũ động ruột kích thích bị đi ngoài liên tục ngày 4 đến 5 lần động chạm vết thương càng đau và lâu lành cả ngày chỉ ôm nhà vệ sinh. Mình liên hệ anh admin được anh kê thuốc cho và làm theo lời dặn thì sau đó đỡ dần khoảng 1 tuần mình đã khỏi hẳn và chỉ đi vệ sinh ngày 1 lần. Hằng ngày mình rất chăm chỉ ăn rau và cơm ăn đều đặn, hoa quả giúp nhuận tràng, uống thuốc thì đến nay là hơn 3 tuần mình đã đỡ hẳn và giờ mình thấy cuộc sống lại tươi đẹp rồi.
Về chi phí mổ: Mình chọn mổ Longo máy Anh tổng chi phí vào viện đến lúc ra là hết hơn 14 tr (sau khi đã trừ bảo hiểm gần 9tr). Ai có bảo hiểm thì đều được nha, không cần chuyển tuyến hay gì cả.
LỜI KHUYÊN: Những ai bị trĩ hỗn hợp đang nhẹ thì đừng chủ quan mà lo điều trị tử tế đừng để lên độ 3,4 như mình thì phải vào bệnh viện. Chọn bệnh viện có khoa chuyên về hậu môn trực tràng mà thăm khám hay chữa bệnh nhé. Với trĩ mà nặng độ 3, 4 thì không có chuyện về trong ngày đâu ạ còn trĩ độ 1 2 thì mình không biết nên không dám nói.
Lời cuối cùng dành cho anh chị em nào bị trĩ mà ngại đi khám giống em thì hãy mạnh mẽ lên ạ vì mổ xong thoát được cái đuôi vừa không đau đớn lại thoải mái và tự tin hẳn ạ.
Chúc anh chị em tìm được nơi phẫu thuật uy tín và thành công!
Chia sẻ từ bạn Hà Meo.