25/09/2025
KHI NGƯỜI PHỤ NỮ BIẾT YÊU THƯƠNG BẢN THÂN – CẢ THẾ GIỚI CŨNG DỊU DÀNG VỚI HỌ.
Chị em à! Đừng nghe mãi một câu nói muôn thủa rằng “anh thích em tự nhiên như thế”
Bất kì một người phụ nữ nào cũng khao khát được yêu thương, được trân trọng, được thấy mình xinh đẹp trong mắt chồng mình, trong mắt người đàn ông mà họ yêu. Bởi vì phụ nữ cũng như một loài hoa, cần được chăm sóc thì mới nở rộ và toả hương thơm ngát.
Những câu nói cổ điển mà chị em đã từng nghe qua như:
- Anh thích em mộc mạc như thế, tốn tiền làm gì cho phí.
- Làm đẹp làm gì nhìn giả tạo lắm, cứ để như này là nhất rồi.
- Làm đẹp để người khác ngắm à! Anh nhìn là đủ rồi.
- Em cứ bình thường thế thôi, cầu kỳ làm gì cho mệt.
- Đẹp quá mất công ghen ,thôi để tự nhiên thế cho anh. (và rất nhiều câu nói nữa).
Những câu nói ấy không chỉ được tô vẻ thêm nụ cười và sự dịu dàng từ người đó, mà đằng sau những lời nói nghe có vẻ chân thành đến tân tim gan ấy, thì mỗi lần ra đường hay lướt mạng lại chẳng thể rời mắt với những cô gái gợi cảm,váy áo thướt tha, gương mặt xinh xắn, mái tóc bồng bềnh. Còn không quên “thả tim” + follow để lần sau còn ngắm tiếp.
“Người ta hơn nhau ở tấm thân, đàn bà hơn nhau ở tấm chồng"
Người phụ nữ hạnh phúc hay không, lại hơn nhau ở cách yêu thương chính bản thân mình nhiều hơn để một ngày chị em chợt nhận ra rằng, nếu không tự trân trọng bản thân, không tự chăm sóc mình, chẳng ai có thể thay mình làm điều đó.
Điều tuyệt vời nhất khi chị em lại được chính người đàn ông của đời mình luôn yêu chiều, không ngăn cản, không phán xét, sẳn sàng nắm tay vợ đến thẩm mỹ viện, và chỉ để nói rằng “ có anh ở đây rồi em hãy cứ làm đẹp cho bản thân mình đi nhé”.
Đấy là hình mẫu mà đôi khi chị em đã từng thấy trong cuộc sống này, nhưng nếu hình mẫu ấy chị em đang không sở hữu thì hãy bắt đầu bằng việc mua cho mình một thỏi son nhỏ, một lọ kem dưỡng da, một chiếc túi xách mình thích, hay một buổi chăm sóc da tại spa… Rồi thường xuyên tập thể dục, ăn uống lành mạnh, đọc sách học thêm kỹ năng mới, dần dần chị em ngày càng rạng rỡ hơn, tự tin hơn, ánh mắt của người đàn ông nào đó nhìn bạn cũng dần khác đi.
Chị em phu nữ không chỉ biết hy sinh mà còn là người phụ nữ biết yêu thương chính bản thân mình.
Từ đó người đàn ông hay có những câu nói cổ điển ấy cũng trở nên ân cần hơn, chăm sóc hơn, chia sẻ hơn, yêu thương và hạnh phúc hơn. Bạn bè nhìn thấy cũng đều ngạc nhiên “sao dạo này đẹp quá khác hẳn ngày trước”. Còn trong gương chị em thấy mình tự tin hơn, bản lĩnh và đầy sức sống.
Điều quan trọng hơn hết làm đẹp không phải để níu giử ánh mắt của ai, mà là để khẳng định với bản thân rằng “mình xứng đáng”.
Chị em à! Đừng để lời ngăn cản hay lý do nào đó khiến chị em quên đi quyền được đẹp, được yêu thương chính mình.
Người xưa có câu “người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”. Nét đẹp của chị em không chỉ ở nhan sắc, mà còn là cách chị em chăm sóc bản thân từ trong ra ngoài, cả thân thể lẫn tâm hồn.
Chị em hãy luôn nhớ rằng: “ yêu bản thân là bước đầu tiên để cả thế giới yêu thương bạn”.