15/03/2024
THẬT KHÓ ĐỂ CHẤP NHẬN BẠN THÂN CỦA CON GÁI MỚI CHÍNH LÀ CON RUỘT CỦA MÌNH...
Hai nữ sinh tên Nga và Lan vô tình trở thành bạn học chung một lớp, trùng sinh nhật và đều sinh vào sáng sớm ở một nhà hộ sinh tại Hà Nội.
Chị Hồng, mẹ của Lan, chia sẻ khi con gái được 3 tuổi chị theo chồng vào TP.HCM làm việc. Anh Minh ban đầu rất thương và cưng chiều con gái. Tuy nhiên, từ năm lớp 6, Lan dậy thì và có nhiều đặc điểm không giống mẹ. Bé càng lớn càng xinh. Từng tự hào vì con xinh xắn, anh Minh bắt đầu nghi ngờ về đứa trẻ.
Anh âm thầm đi làm xét nghiệm ADN. Khi biết con gái không phải con ruột của mình, anh Minh lạnh lùng với vợ con, thường xuyên uống rượu say mới về nhà. Nhiều lần, Lan tủi thân vì bố không còn yêu mình như trước.
Lan có người bạn thân cùng lớp tên là Nga. Năm đó, Nga và Lan cùng tổ chức sinh nhật chung với nhau. Tại buổi sinh nhật, chị Cầm - mẹ của Nga bất ngờ vì bé Lan rất giống mình lúc còn trẻ. Lấy ảnh cũ từ 20 năm trước, chị Cầm băn khoăn "sao bé lại giống mình đến thế". Trong khi đó, bé Nga không có nét giống bố mẹ.
Chị Cầm và chồng suy nghĩ nhiều về Lan và quyết định đi xét nghiệm ADN. Nhận được kết quả bé Nga không phải là con ruột của mình, hai vợ chồng chị rất sốc. Khi người phụ nữ này chia sẻ với chị Hồng về kết quả xét nghiệm, chị vẫn không chấp nhận sự thật.
Sau khi nghe giải thích, chị Hồng chấp nhận đi làm xét nghiệm lại ADN với bé Nga đồng thời vợ chồng chị Cầm cũng xin mẫu móng tay của Lan để làm xét nghiệm. Và kết quả đúng như dự đoán. Đây chính là 2 cô bé bị trao nhầm vào 2 gia đình.