28/07/2025
BÀI HỌC CỦA SỰ CHO ĐI
Khi bạn còn tham lam và ích kỷ, bạn mới ghét những người ăn xin ăn không ngồi rồi.
Khi bạn còn chưa sẵn lòng cho đi, bạn mới không thích cho người khác những gì mà bạn có.
Bạn sẽ nêu ra được những lý do rất chính đáng, như là tại họ nên họ mới như vậy. Nghĩ rằng bạn còn chưa đủ, làm sao có thể chia sẻ với người khác được.
Thật ra, đó chỉ toàn là những lời biện minh cho cái tham lam đố kỵ còn ẩn sâu bên trong mình.
Tất nhiên, khi cho đi, bạn cũng cần cho đi một cách thông minh và khéo léo. Tuy nhiên, việc cho đi là một việc làm rất ý nghĩa. Đừng bao giờ trì hoãn việc chia sẻ đồ mình có cho mọi người xung quanh, những người thực sự cần đến điều đó.
Bạn đâu phải cho họ tất cả gia tài đâu mà bạn lo lắng đến vậy. Cho đi chỉ đơn giản là chia sẻ những điều mình đang có, một cách hài hoà và hợp lý. Với những con người sa cơ lỡ bước.
Đúng là họ sai nên họ mới lâm vào bước đường đó. Nhưng có ai không sai lầm. Bạn đừng nghĩ rằng bạn sẽ không bao giờ sai lầm giống họ.
Chẳng vậy mới có câu, giúp người là giúp chính mình. Khi bạn có thể chia sẻ và giúp đỡ người khác. Lợi ích là rất lớn. Không chỉ vậy, đó còn là bài học cho bạn sau này. Bạn học được từ sai lầm của họ và biết rút kinh nghiệm. Từ đó, bạn mới có thể tránh được những tai ương giống như họ đang gánh chịu.
Điều tốt người tốt cần học hỏi là điều đương nhiên. Nhưng người gây lỗi lầm, người lâm vào hoàn cảnh đáng thương ta cũng cần học tập ở họ. Chính nhờ họ đi sai đường, bạn mới biết đó là con đường sai trái mà tránh. Dù họ là ai, người đó đều có thể là vị thầy rất tiềm năng của mình. Và khi họ gặp khó khăn, khi họ cần đến mình. Mình có thể giúp họ. Đó là điều may mắn, chứ chẳng phải điều gì xui xẻo hay phiền phức cả.
Cho đi, sẽ là còn mãi. Bởi con người, có ai ôm được tiền tài danh vọng xuống cửu tuyền đâu!
Chay Mộc