18/03/2026
Sáng sớm bác sĩ nhận được một cuộc gọi số lạ điện cho bác sĩ,bắt máy thì đầu dây bên kia là một bác 70 tuổi ,bác bảo phòng khám bác sĩ ở đâu bác qua khám cái chứ lâu rồi bác đái không được,nay không chịu được nữa.Bác sĩ hẹn bệnh nhân thăm khám tại Bệnh viện,sau khi thăm khám lâm sàng và làm các xét nghiệm và chẩn đoán siêu âm ổ bụng.Bác được chẩn đoán bí đái/ hẹp khít, dính bao quy đầu/Hẹp tịt miệng sáo(lỗ đái).Sau đó Bác sĩ đã phẫu thuật cắt bao quy đầu,cắt mở lại lỗ đái,tạo hình miệng sáo lỗ đái cho bệnh nhân.sau 1h ca phẫu thuật thành công tốt đẹp,bác ra về.Sau đó khoảng 2 tiếng sau về nhà,bác sĩ nhận được cuộc gọi từ bác với giọng phấn khởi là "bác đái được rồi,khỏe re,lâu rồi bác mới có cảm giác đái thông và sướng như vậy,cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ".
Vậy đấy.Mọi người đừng để như bác đến giai đoạn muộn không chịu được nữa,giọt nước tràn ly mới đi khám.Nếu có dấu hiệu bất thường hoặc nhận định được về bệnh thì nên đi khám ngay để các bác sĩ làm sớm sẽ rất tốt cho bản thân mọi người,tránh để lâu biến chứng nguy hiểm và không còn cơ hội phục hồi lại!.Hẹp bao quy đầu nếu phát hiện sớm và phẫu thuật sẽ đơn giản.Còn đến muộn quá,có thể để lại các hậu quả biến chứng nặng nề và có thể để lại di chứng,thậm chí phải mang sonde dẫn lưu bàng quang suốt cả cuộc đời!