08/08/2023
Hành trình đi tìm hạnh phúc của mỗi người đều là con đường không hề dễ dàng. Hôm nay chúng ta cùng lắng nghe bạn Thơm chia sẻ về cách bạn tìm thấy được hạnh phúc của riêng mình qua bài viết “ ĐỂ TRỞ NÊN HẠNH PHÚC, HÃY YÊU LẤY NHỮNG ĐIỀU NHỎ BÉ HÀNG NGÀY “ các bạn nhé.
1. Họ và tên : NGUYỄN THỊ THƠM
2. Nơi làm việc : Tỉnh Kagoshima
3. Kinh nghiệm làm Kaigo: 1 năm
4. Thông điệp muốn truyền tải :
幸福にする為には、日常の小さな事を愛さねばならぬ。
“ ĐỂ TRỞ NÊN HẠNH PHÚC, HÃY YÊU LẤY NHỮNG ĐIỀU NHỎ BÉ HÀNG NGÀY “.
Hành trình từ lúc bắt đầu đến khi đặt chân đến Nhật Bản của mình kéo dài hơn 2 năm. Không biết đối với mọi người là dài hay ngắn nhưng đối với mình đó là quãng thời gian rất dài. Mình đã phải tự đấu tranh tư tưởng rất nhiều để quyết tâm theo đuổi con đường mình đã chọn này. Vì cuộc sống, và hơn hết vì tương lai của 2 búp măng non của mình nên mình luôn tự nhủ rằng phải kiên trì, nỗ lực và cố gắng mỗi ngày.
Sau 1 năm học tiếng Nhật và hơn 1 năm chờ đợi thì hành trang mình mang sang Nhật là một niềm hy vọng to lớn vào một tương lai tốt đẹp hơn, và vốn tiếng Nhật chắc phải ở trình độ N6 😂 (Vì mình nhớ rất kém và trong thời gian chờ đợi hầu như mình không học hành gì cả 🥹)
Ngày đầu tiên đến công ty đúng vào ngày lễ TANABATA. Cho đến bây giờ cũng đã được 1 năm có lẻ rồi. Nếu hỏi mình cảm nhận về công việc và con người nơi đây như thế nào thì mình chỉ biết nói 1 câu răng “ mình yêu công việc này và yêu con người nơi đây, yêu thương các cụ nơi mình đang chăm sóc mỗi ngày “. Ngay từ ngày đầu khi lựa chọn đơn hàng, lựa chọn công việc chăm sóc người cao tuổi này, mình đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều và nhiều sự phản đối, nhưng mình vẫn kiên định với lựa chọn của mình, và cho đến hôm nay- mặc dù mới trải qua một thời gian ngắn tiếp xúc và làm công việc này nhưng mình nghĩ câu nói “Nghề chọn Người” nó phù hợp với mình.
Nếu hỏi mình có gặp khó khăn gì không ? Thì tất nhiên là có chứ, rất nhiều luôn là đằng khác. Và khó khăn lớn nhất đối với mình là RÀO CẢN NGÔN NGỮ. Mình cảm thấy tiếng Nhật rất khó, và học không thể nào nhớ nổi, nên khi nói chuyện với mọi người mình hầu như không hiểu gì nhiều, nhất là khi giao tiếp với người cao tuổi- một phần vì vốn tiếng Nhật của mình có ít, một phần vì cách phát âm và dùng ngôn ngữ địa phương của người cao tuổi; hay những lúc cấp trên giao việc mà mình hiểu sai và làm sai. Những lúc như thế mình đã rất nản lòng và nhiều khi muốn buông xuôi tất cả. Nhưng mình đã tự an ủi bản thân rằng “ Khó Khăn luôn là những thử thách. Cố lên “.
Nhưng bên cạnh những khó khăn, cản trở hay sự vất vả của công việc thì mình cũng có những niềm vui từ chính công việc này mang lại. Vui vì mỗi ngày đi làm đều nhìn thấy các cụ vui vẻ, khỏe mạnh, vui vì các cụ nhớ tên mình 😁 , hay đơn giản là các cụ hỏi câu đấy Tiếng Việt nói là gì (mặc dù hỏi xong các cụ cũng quên luôn 😅), hay những buổi cuối tuần có nhiều thời gian hơn lại bày trò cho các cụ chơi rồi nhìn các cụ cười tít mắt như những đứa trẻ …..
Không biết những năm tiếp theo và cả sau này nữa, không biết mình sẽ gắn bó với nơi đây- công ty mình đang làm việc và gắn bó với nghề chăm sóc này được bao lâu, nhưng hy vọng mỗi một khoảnh khắc đều mang lại ý nghĩa đối với mình, để khi nghĩ lại mình sẽ luôn được mỉm cười hạnh phúc.
Lời cuối cùng xin gửi tới các anh chị em đang làm công việc KAIGO hoặc những người đang chuẩn bị lựa chọn công việc này nhiều may mắn, sức khỏe, bình an. Luôn có niềm đam mê với công việc mà mình đã lựa chọn. Cho dù có khó khăn, vất vả nhưng KHI BẠN MUỐN TỪ BỎ- HÃY NGHĨ ĐẾN LÝ DO BẠN BẮT ĐẦU nhé!
_Nguồn HGT Kaigo