13/04/2025
Bênh Tr.ĩ - Tôi Đã Suýt Bỏ Mạngg Vì Nó.
Tôi tên Hoàn, 65 tuổi, quanh năm với vựa hoa quả và ruộng đồng.Cả đời tôi tưởng chỉ có mưa nắng, mất mùa mới làm khổ mình, ai ngờ một ngày lại phải vật lộn với căn bệnh trĩ đến suýt bỏ mạngg.
Tôi bị tr.ĩ tính đến nay cũng hơn 10 năm rồi,vào khoảng cuối năm 2014. Tôi vẫn nhớ như in cái năm đấy có trận bão lớn, bà con mất mùa kinh tế thì khó khăn. Nhiều nhà còn phải bỏ quê lên thành phố làm ăn. Và cũng chính cái thời điểm đấy tôi phát hiện ra mình mắc phải căn b.ệnh tr.ĩ.
Tôi bắt đầu thấy khó chịu ở hậu_môn, đi vệ sinh đauu rát, táo bón liên tục trong hơn 1 tuần liền. Nghe bà con đồn ăn rau diếp cá, rồi xông lá trầu không là khỏj, tôi cũng lọ mọ uống 6 tháng trời. Nhưng không thấy chuyển biến càng ngày càng nặng, mỗi lần đi vệ sinh như cực hình, m.áu đỏ tươi loang cả bồn cầu. Nhiều khi sợ đau quá tôi còn ráng nhịn, có hôm cả ngày không dám đi, bụng căng tức khó chịu. Cái búi trĩ ngày càng sa ra ngoài, sưng phồng, đauu thấu tận óc. Vì không muốn vợ con lo lắng nên tôi giấu biệt chuyện này đi, một mình tôi chịu đựng, thi thoảng vợ hỏi thì tôi nói tôi đỡ với ổn rồi.
Làm nông như này tôi phải tiếp xúc với bùn đất rất nhiều nên không thể tránh khỏi việc bệnh tình của tôi chở nặng do bị nhiễm trùngg. Vốn dĩ trĩ nằm ở chỗ nhạy cảm rồi,cảm giác càng ngày càng đauu buốt ở phần hậu môn, búi tr.ĩ không chỉ to ra mà còn chảy m.áu.Tối đến tôi nằm tâm sự với vợ tôi, bà trách tôi giấu bà khuyên tôi thương vợ con thì đi khám đi. Bất đắc dĩ quá nên tôi quyết định sắp xếp lên Huyện khám.
Lên bệnh viện huyện, bác sĩ bảo tôi bị tr.ĩ độ 3, cần phẫu thuật c.ắt bỏ ngay. Nghe đến "m.ổ xẻ", tôi hãi hùng vì từng nghe mấy bà con trong làng mổ rồi mà tr.ĩ vẫn mọc lại, mà mọc lại còn nặng thêm. Tôi bảo bác sĩ về nhà hỏi ý kiến con, rồi cầm tờ kết quả nội soi cùng với rất nhiều suy nghĩ và nỗi lo sợ trong đầu.
Về nhà tôi cũng tìm mua nhiều loại thuốc trên mạng trên Ti Vi đủ cả, chắc nhiều người bị như tôi cũng từng dùng rồi. Nào là an trĩ vương, cotripro, thuốc của bác xuân giao với cô hoàng hường mất bao thời gian mà cuối cùng vẫn không khỏi, tưởng là do cơ địa của bản thân nhưng sau này tôi mới biết nhiều người dùng đều không khỏi.
Đúng lúc tưởng chừng hết hy vọng, thằng Tuấn con trai tôi làm bên công trình đi công tác về, Nó bảo chỗ nó đang công tác có vị bác sĩ đi nước ngoài về chuyên khoa h.ậu môn trực tràng, chữa bệnh tr.ĩ giỏi lắm. Cả khu đấy ai cũng biết, bác ch.ữa cho nhiều người khỏi lắm rồi.Con đã xác thực thông tin cẩn thận rồi, đến tận phòng khám của bác sĩ hỏi thông tin. Nghe vậy tự nhiên tôi mừng lắm, có động lực chữa bệnh trở lại.
Tối hôm đó sau bữa cơm tôi gọi luôn cho bác sĩ, sau khi nghe tôi kể tình trạng bệnh bác sĩ bảo cũng khá nặng rồi. Nếu nặng thêm tí nữa sang độ 4 rồi thì bác sĩ cũng chịu, chỉ còn phương án c.ắt thôi. May mắn trường hợp của tôi vẫn có thể đjều trị bằng th.uốc, thật sự ban đầu tôi cũng chưa tin tưởng lắm nhưng sau khi nghe bác tư vấn về b.ệnh, về th.uốc. Tôi quyết định đặt lòng tin vào bác, lúc đó tôi cũng hiểu hơn về bệnh tình của bản thân và nghĩ ước gì gặp được bác sĩ sớm hơn để đỡ phải tốn kém thời gian, tiền bạc. Mà b.ệnh lại càng nặng thêm.
Hai tuần đầu cơn đauu vẫn còn, nhưng nhẹ dần đi. Qua tháng thứ hai, búi tr.ĩ từ từ thu nhỏ lại, không còn lòi ra ngoài nữa. Đi vệ sinh không đauu, không còn m.áu, tôi mừng rơi nước mắt. Vợ con cũng mừng, động viên tôi dùng tiếp thuốc để điều trị dứt đjểm luôn căn b.ệnh tr.ĩ này đi. Lần này tôi vui vẻ nghe theo.
Tôi đjều trị đúng theo hướng dẫn của bác sĩ,hết 2 tháng th.uốc vừa uống vừa bôi là khỏi hẳn. 1 tuần đầu tôi không còn đauu rát hay ngứa ngáy nữa. Đi vệ sinh cũng dễ hơn, búi tr.ĩ mềm ra, đến hết 2 tháng th.uốc là búi tr.ĩ teo co rồi rụng ra theo phân lúc nào không biết. Tiến độ đúng như những gì bác sĩ trao đổi từ đầu, ở cái thời buổi bây giờ ít có những bác sĩ giỏi và tận tâm như vậy, cứ 5-7 ngày là gọi điện kiểm tra chuyển biến và động viên bệnh nhân. Chẳng bù cho những chỗ tôi mua th.uốc hồi trước, cứ bán xong là mất hút.
Đến giờ tôi cũng ổn định sang năm thứ 3 rồi, cũng hạn chế ăn uống những đồ không tốt theo lời khuyên của bác sĩ.Tôi mong những ai bị tr.ĩ đọc được bài viết này, để đi đường thẳng chữa khỏi tr.ĩ chứ không bị dắt một vòng tốn tiền, tốn thời gian mà tật vẫn mang.
Tôi thấy thuốc tốt chia sẻ cho mọi người, ai thật sự cần thì gọi đến 0816.627.202 số của BS. Ngọc Hạnh
Ai còn thắc mắc gì hay muốn hỏi tôi gì thứ đừng ngại cứ nhắn tin cho tôi, biết gì tôi giúp.
Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe.