18/05/2025
Nó mới 11 tuổi nhưng rất chững chạc, tự tin vào phòng Bs, chào hỏi Bs rất rõ ràng mạch lạc( một điều mà 80% người lớn không làm!) Bs rất ấn tượng về phong thái của nó. Ánh mắt nó toát lên vẻ thông minh lanh lợi nhưng thoáng chút ưu buồn. Tuy nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Rất đáng nể!
Tôi nhận thấy rằng những người có một ít khiếm khuyết thường có nhiều đức tính. Họ hiểu rõ bản thân, có nhiều cố gắng, sống lương thiện, trân trọng tình cảm, ý chí và nghị lực rất cao. Điều đó không chỉ có ở người lớn từng trải mà còn có ở những cháu bé nhỏ tuổi.
Bs cập nhật thông tin tiền sử bệnh của cháu. U gan nguyên phát kéo dài đã được 2 năm. Đã được điều trị hóa chất ở bệnh viện trung ương. Lần này đến đây khám là lần thứ ba.
So sánh với kết quả siêu âm hôm nay thì khối u gan của cháu đã tăng kích thước, tăng thuỳ, tăng sinh mạch máu thể hiện u tiến triển. Gia đình đã ngừng điều trị tại BV mà chuyển sang thuốc nam! Có lẽ họ đã có kế hoạch dự phòng?!
Ở giai đoạn này thì nói gì? bảo rằng bệnh không không sao đâu ? Hay là hãy cố gắng lên vượt qua khó khăn ? Có khi không nói gì lại tốt hơn !
Bs chỉ hỏi thăm sức khỏe hiện tại của bé, thấy bé vẫn khỏe, không đau, không có khó chịu gì là rất tốt, động viên ngắn gọn rồi tập trung vào công việc, theo thói quen Bs kiểm tra từng chi tiết, từng chấm vết li ti trên màn hình, đo đạc kích thước khối u, nhận xét diễn biến thông báo cho gia đình mà không nói cho cháu biết nhưng với sự thông minh của nó thì không chắc giấu được điều gì!
Còn nhớ ngày đầu khi cháu đến khám, khi nghe thấy bác sĩ thông báo kết quả cháu đã rất vui khi thấy kích thước của khối u nhỏ lại . Nhưng những lần khám sau càng ngày cháu càng ít nói khi nghe kết quả siêu âm. Có lẽ cháu đã cảm nhận được diễn biến tiến trình của bệnh là không thể đảo ngược.
U gan đã được 2 năm mà cháu vẫn khỏe chưa có biểu hiện gì là nhiều phước rồi, phước thể hiện ngay ở tính cách hiểu chuyện, ở phong thái đĩnh đạc của cháu, không sợ hãi, không buồn khóc. Vẻ bình thản chấp nhận hiện thực, một việc có lẽ người lớn cũng khó làm được.
Buổi sáng tháng 5 mát mẻ sau cơn mưa đêm qua, ánh nắng mặt trời thật rực rỡ. Hãy sống và cảm nhận thiên nhiên như thể hôm nay là ngày cuối cùng. Tương lai nào chờ đợi chúng ta ở phía trước? Ai có thể trả lời được?
Một câu chuyện hay không nhất thiết phải là một tiểu thuyết dài tập mà có thể chỉ là một câu chuyện ngắn nhưng hay và có ý nghĩa. Hy vọng thời gian tới cháu sẽ sống thật tốt và ý nghĩa nhé!
Hẹn cháu tháng sau khám lại, bác không biết làm gì để có thể giúp cháu vui hơn, thôi thì chỉ có lời động viên và siêu âm miễn phí cho cháu nếu còn duyên !
Hãy tiêm phòng viêm gan B sớm nhất có thể! đặc biệt là những gia đình có bố mẹ đã bị viêm gan B rồi thì nên tiêm phòng cho con sớm nhất sau sinh nhé! viêm gan B và ung thư gan nguyên Phát có liên hệ mật thiết với nhau. Khoảng 80% ung thư gan có liên quan đến viêm gan virus B.
https://youtu.be/71_CHVP1RBQ
Send a message to learn more