20/10/2020
HÀNH TRÌNH THAI GIÁO THÀNH CÔNG CỦA MẸ CON MEO
Mới đó mà cô bé Meo thối đã được hơn 5 tháng rồi. Giờ nhìn Meo đã có thể ngủ xuyên đêm và ăn trọn vẹn bữa (mới đây đã ăn 350ml cho bữa sáng 😂), 5 tháng đã biết lẫy, trườn,mà mình mừng không tả đc. Nhìn các bé khác buổi tối vẫn eo éo, có khi bố mẹ vẫn lôi ra đường chơi, ăn uống lắt nhắt tầm 100ml 1 bữa mà có khi phải kéo dài cả tiếng đồng hồ.
Qua cả một quá trình dài kiên trì với Thai giáo cho Meo, áp dụng rất nhiều phương pháp thai giáo, kết quả mà mình nhận được là một em bé đáng yêu, khỏe mạnh và thông minh, vì thế mình muốn chia sẻ điều này để giúp nhiều mẹ bầu biết đến phương pháp này hơn nữa. Lúc mang thai Meo mình không mong gì nhiều, chẳng mong con thông minh, thần đồng gì đó mà chỉ cần con mạnh khỏe thôi đã là quá tuyệt với rồi, nhưng kết quả thai giáo đem lại khiến mình khá bất ngờ.
Nhiều mẹ hỏi mình sao siêng vậy, đi làm mà vẫn có thời gian học và thai giáo cho con. Nhưng cũng k hẳn thế đâu các mom ạ, thực ra mỗi ngày mình chỉ dành 10-20 phút thai giáo cho con thôi chứ k nhiều. Thời điểm mình có bầu Meo là 2 năm trước, lúc ấy thai giáo cũng chưa phổ biến ở Việt Nam như hiện nay nên mình cũng ko biết quá nhiều. Rất may mắn là mình có biết đến phương pháp Thai giáo của Bibabo nên đã áp dụng từ sớm cho bé. Mình xem các clip hướng dẫn thai giáo rồi tự tập nói chuyện và cho Meo nghe nhạc hằng ngày. Nhưng ngày đầu tiên mới bắt đầu thai giáo cho con, cảm giác hơi ngượng như tự kỷ ấy =)), sau dần thành quen thì hôm nào mẹ con cũng nói chuyện với nhau. Trộm vía từ tuần 17, Meo đã máy rất nhiệt tình, mẹ cho nghe nhạc lúc nào là bạn quẩy lúc ấy. Càng về những tháng cuối Meo càng phản ứng rõ rệt khi mẹ tương tác. Hiện tại Meo đã được 5 tháng, lúc này nhìn lại mình mới thấy hiệu quả "bất ngờ" từ thai giáo đều đặn cho con:
- Từ lúc sinh ra bé rất hay cười và hiểu chuyện, em không quấy khóc nhiều nên mình chăm bé khá nhàn.
- Bé sinh hoạt giờ giấc ổn định, mình cho bé sinh hoạt theo Easy rất dễ và k có gặp khó khăn gì vì em đã phân biệt được ngày đêm nhờ việc thai giáo bằng ánh sáng từ lúc mang thai, từ 2m em đã ngủ xuyên đêm (7h tối - 7 sáng). Mình ko cần thức đêm thức hôm bồng bế con (Trừ các tuần khủng hoảng của con thì gần như mình k cần lo lắng gì).
- Meo khỏe mạnh và rất hoạt bát, con vận động khá tốt, 6w đầu đã ngóc cổ cao và giữ được lâu. Sau 2 tháng e thì biết lẫy và 5 tháng thì biết trườn bò và ngồi rùi.
- Meo biết nói từ rất sớm, 5 tháng em đã líu lo như chim hót nhờ việc thai giáo âm nhạc đã giúp em làm quen được với các phát âm và có bắt chước theo dễ hơn
- Meo rất bao dạn và tự lập, ngày nào con cũng được đi chợ cùng bà ngoại & bà nội, con không sợ ai mà chỉ có thích ai hay không thôi ạ. Con cũng rất nghe lời ông bà, nên khi mẹ đi đâu cũng không lo lắng ở nhà bé có quấy khóc làm phiền ông bà ko nữa
- Điều tuyệt vời nhất, là sợi dây tình cảm giữa mình và Meo là điều ai cũng có thể thấy trong gia đình. Con có thể chơi với bất kỳ ai nhưng đến tối con chỉ cần có mẹ.
Âu cũng là do có nền tảng từ trước, nên đến hiện tại con rất hiểu chuyện, con cũng rất ngoan, biết quan tâm, nhận biết cảm xúc của người lớn. Mấy bà cô sang chơi cứ tấm tắc khen mẹ chăm con khéo thế, có bí quyết gì không. Mình nghe mà thấy vui trong lòng. Nhớ lại cái dạo mới cho con thai giáo, lúc ấy mà mình bỏ cuộc thì tiếc biết bao. Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm mình vui sướng và tin tưởng về hiệu quả của thai giáo cho con. Mọi người vẫn bảo mình nuôi con nhàn quá nhưng mình nghĩ một phần rất lớn là do bé được mẹ thai giáo từ khi chỉ là một "hạt đậu nhỏ".