13/08/2022
-CÓ KHỎI KHÔNG?
Bác thấy các cháu đa số đều hỏi bác câu này. Dưới đây sắp sửa bác sẽ trả lời giúp các cháu câu hỏi mà bất kỳ bệnh nhân nào cũng muốn khỏi bệnh. Đầu tiên khỏi bệnh, là mong muốn của các cháu, và cả của bác. Thử tưởng tượng khỏi bệnh thì tinh thần lạc quan, sảng khoái, yêu đời yêu lao động và bắt đầu biết quý trọng sức khỏe. Và trân trọng bản thân hơn. Đặc biệt là phụ nữ những người hy sinh cả cuộc đời vì chồng vì con. Chỉ có bà mẹ VIỆT NAM hùng, chứ không có ông bố VIỆT NAM anh hùng. Luôn vì chồng vì con mà không màng đến bản thân mình, có miếng ăn ngon dành hết cho con. Trăm công nghìn việc gia đình nhận hết về mình. Nhưng có bệnh thì âm thầm cắn răng chịu đựng, sợ phải đi khám bệnh sợ không có tiền để chữa. Vì tiền còn để dành cho con học, còn lo công to việc lớn nhà chồng. Hoặc kém may mắn thì lấy phải anh chồng không biết quan tâm, hay thậm chí gia trưởng. Đến việc chữa trị cũng phải xin phép thậm chí chữa trị nhưng dấu diếm. Xin phép khác với bàn bạc đưa đến quyết định có chữa hay không. Mà xin phép cho chữa hoặc không được chữa. Bất hạnh quá bất hạnh, 1 người vì gia đình vì chồng vì con đến khi chữa trị thì lo lắng trăm bề mới giám chữa. Và khi chữa thì mang theo cả trăm bề lo nghĩ đó theo. Tâm bệnh nặng hơn tình trạng bệnh lý đang mắc phải, áp lực từ đồng tiền, từ chồng, khiến cho tâm lý khi chữa lo lắng, hoang mang sợ sệt, thử hỏi khi mang những tâm lý đó để chữa bệnh thì có khỏi không? Có khỏi hay không nó đến từ niềm tin tuyệt đối, từ sự động viên ủng hộ từ trong bản thân, từ người đầu ấp tay gối, kiên trì theo đuổi thì có gì mà không chữa được, mưa dầm thấm lâu. Mà không chữa thì còn lo hơn chỉ khi nào nằm trên giường bệnh, nhận cái lắc đầu của bác sỹ, lúc đó cố gắng liệu có kịp không? Khi sức khỏe không còn ổn, lúc đó ai lo được cho con của các cháu, ai vun vén gia đình, ai chăm lo cho gia đình tốt hơn bàn tay người phụ nữ. Đừng để sức khỏe yếu, rồi người đầu ấp tay gối lại là người phản bội.
Vì vậy phụ nữ phải khỏe, đẹp, và tự tôn.