Cô Đồng Sinh

Cô Đồng Sinh Địa chỉ Cô Đồng Sinh: “ Thôn Ngọc Cục, Xã Thúc Kháng, Huyện Bình Giang, Tỉnh Quý vị không nên đi vào ngày 14,15 và 30, 01 âm lịch. Thanks!

Địa chỉ Cô Đồng Sinh: “ Thôn Ngọc Cục, Xã Thúc Kháng, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương. Vì cô đi tìm mộ liệt sỹ và việc thiện. Hãy Like, Đăng ký và Chia sẻ video nếu cần giúp đỡ những người khác.
Để cập nhật những Video mới nhất . mỗi cái like & subscribe của các bạn là động lực để tôi có thể up những video kế tiếp.

Hữu duyên cô thỉnh hạt chữ Phật mang lại bình an , may mắn & tàii lộcVòng được trì trú khai quang điểm nhãn theo tên tuổ...
30/05/2024

Hữu duyên cô thỉnh hạt chữ Phật mang lại bình an , may mắn & tàii lộc
Vòng được trì trú khai quang điểm nhãn theo tên tuổi của mọi người. Như bùa hộ mệnh mang lại cuộc sống sung túc, phú quý và bình an
Đăng ký nhận ngay hôm nay để nhận vòng.

🍀  Bình An, May Mắn & Tài Lộc?  🍀Ai thỉnh gì thì nhắn cho cô!
21/04/2024

🍀 Bình An, May Mắn & Tài Lộc? 🍀
Ai thỉnh gì thì nhắn cho cô!

Hôm nay là mùng 1, Cô Chúc toàn thể bá tánh lời chúc yêu thương. Sống thật tốt, làm nhiều điều thiện lành với người xung...
18/06/2023

Hôm nay là mùng 1, Cô Chúc toàn thể bá tánh lời chúc yêu thương. Sống thật tốt, làm nhiều điều thiện lành với người xung quanh, ngày càng khỏe mạnh và nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Ý NGHĨA VÒNG TAY TRẦM HƯƠNG CHO AI CHƯA BIẾT:1. Đại diện cho sự kết nối với tinh thần và thế giới tâm linh2. Trấn an, gi...
14/06/2023

Ý NGHĨA VÒNG TAY TRẦM HƯƠNG CHO AI CHƯA BIẾT:
1. Đại diện cho sự kết nối với tinh thần và thế giới tâm linh
2. Trấn an, giúp giảm căng thẳng và lo âu, mùi hương nhẹ mang lại sự thư giãn và an lành cho người đeo
3. Giúp xua đuổi năng lượng tiêu cực, loại bỏ tạp chất và tạo ra một không gian trong lành và tinh khiết...

Còn Cha còn Mẹ thì hơnKhông Cha không Mẹ như đờn đứt dây"Con lại về lặng nghe tiếng cầu kinhChiều giăng tím khoảng trời ...
31/10/2022

Còn Cha còn Mẹ thì hơn
Không Cha không Mẹ như đờn đứt dây"
Con lại về lặng nghe tiếng cầu kinh
Chiều giăng tím khoảng trời Thu bất tận
Con gạt bỏ những lo toan lận đận
Để giữ lòng an tịnh chốn thiền môn.
Con về lại sân chùa buổi hoàng hôn
Nghe tiếng kinh Vu Lan Bồn tháng bảy
Chợt thương xót chiếc lá vàng đưa đẩy
Xoay vòng vòng rơi rụng giữa thinh không!
Vu Lan này lại lặng lẽ cầu mong
Cho các đấng sinh thành luôn mạnh khoẻ
Bông hồng thắm làm ấm lòng con trẻ
Ba Mẹ à - xin nhé ! hãy bình an !
Vu Lan về lòng con lại xốn xang
Bông hồng thắm rưng rưng niềm xúc động
Còn tình thương bao la như biển rộng
Ba Mẹ còn luôn dành tặng chúng con!
Vu Lan về chẳng mong ước gì hơn
Chúng con được cài bông hồng tươi thắm
Trên ngực áo với niềm vui sâu thẳm
Để mỗi ngày chúng con được tri ân

Làm người khổ lắm ai ơiKhi nhìn Cha Mẹ...lìa đời ra điGiờ thương cũng chẳng ích gìChỉ còn câu nói khắc ghi trong lòng.Từ...
27/10/2022

Làm người khổ lắm ai ơi
Khi nhìn Cha Mẹ...lìa đời ra đi
Giờ thương cũng chẳng ích gì
Chỉ còn câu nói khắc ghi trong lòng.
Từng dòng nước mắt long đong
Khói hương nghi ngút theo dòng đời trôi
Trần gian khi giả biệt rồi
Thì thân xác cũng nằm phơi núi rừng.
Dù cho vai gánh tay bưng
Cao lương mỹ vị cũng chừng ấy thôi
Nhớ thương than thở đứng ngồi
Dương gian âm cảnh ngăn đôi chẳng còn.
Công Cha lặn biển trèo non
Nghĩa Mẹ tần tảo héo mòn ngày đêm
Chỉ mong con sống êm đềm
Công thành danh toại ấm êm tình nhà.
Suốt đời yêu mến thiết tha
Nhớ công dưỡng dục mới là hiền ngoan
Đời luôn cay đắng bẽ bàn

❗Đừng bỏ qua bài viết này nếu con đang gặp Biến c.ố trong năm 2022....!Để lại Ngày-tháng -năm sinh, Cô xem giúp V.ận H.ạ...
25/10/2022

❗Đừng bỏ qua bài viết này nếu con đang gặp Biến c.ố trong năm 2022....!
Để lại Ngày-tháng -năm sinh, Cô xem giúp V.ận H.ạn - T.ài L.ộc - Sức khoẻ trong năm nay 🙏

Phật là đấng chí Tôn chí KínhCon đời đời xin đảnh lễ NgườiTừ Bi Trí Tuệ tuyệt vờiNhờ Thần uy Phật, con rời cõi mêLời Phậ...
25/10/2022

Phật là đấng chí Tôn chí Kính
Con đời đời xin đảnh lễ Người
Từ Bi Trí Tuệ tuyệt vời
Nhờ Thần uy Phật, con rời cõi mê
Lời Phật dạy, đường về cõi giác
Là mặt trời soi sáng thế gian
Lòng con tha thiết muôn vàn
Xin tìm theo mãi bước chân Phật Đà

GÁNH NẶNG CUỘC ĐỜI KHÔNG AI KHỔ BẰNG CHA!🌹🌹🌹🌹🌹Đời cha khó nhọc gian truân lắmBốn mùa mưa nắng tắm mồ hôiNhững đêm đông l...
24/10/2022

GÁNH NẶNG CUỘC ĐỜI KHÔNG AI KHỔ BẰNG CHA!
🌹🌹🌹🌹🌹

Đời cha khó nhọc gian truân lắm
Bốn mùa mưa nắng tắm mồ hôi
Những đêm đông lờ lững mây trôi
Giấc ngủ không đầy thương con thơ lạnh.
Bao ngày rã ròng mưa không chịu tạnh
Dáng lom khom gánh bó củi tròn
Mái tóc hằn màu sương gió mỏi mòn
Đôi chân gầy cũng không còn lành lặn.
Bát cơm không đầy chấm thìa muối mặn
Chén canh rau cha nuôi nấng đời con
Xin lỗi cha con chữ hiếu chưa tròn
Chút tài mọn con chưa làm nên sự.
Cha đã già, con vẫn đứa con hư
Đã bao lần con hứa mình sẽ đổi
Chưa hiểu đời con mắc nhiều lầm lỗi
Cha vẫn là người dẫn lối đời con.
Con còn nhớ thuở bé lon ton
Đến bây giờ con sức dài vai rộng
Cha khổ cực, ân cần, lo toan, vất vả
Con tự dặn mình không vấp ngã đâu cha

Hữu duyên cô tặng vòng Tỳ Hưu tài lộcVòng Tỳ Hưu Vòng Tỳ Hưu được trì trú khai quang điểm nhãn theo tên tuổi của mọi ngư...
13/10/2022

Hữu duyên cô tặng vòng Tỳ Hưu tài lộc
Vòng Tỳ Hưu Vòng Tỳ Hưu được trì trú khai quang điểm nhãn theo tên tuổi của mọi người. Như bùa hộ mệnh mang lại cuộc sống sung túc, phú quý và bình an
Đăng ký nhận ngay hôm nay để nhận vòng.

Address

Ngọc Cục
Hai Duong

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cô Đồng Sinh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share