
27/09/2025
Liệu những giá trị văn hóa cội nguồn có đang dần bị mai một trong xã hội hiện đại?
Bình mới vừa xem clip về sự việc của học sinh cấp 2 có những hành động thiếu chuẩn mực và có tính nghiêm trọng về mặt đạo đức với cô giáo chủ nhiệm.
Xem clip mà mình hoang mang không chỉ vì hành động của bạn học sinh mà còn hoang mang với sự bàng quan của các bạn còn lại trong lớp. Chứng kiến cô giáo trong tình cảnh như vậy nhưng lạ thay không một ai can ngăn, có bạn còn kéo rèm, có bạn vẫn nói chuyện bình thường như không có chuyện gì xảy ra, có bạn chỉ ngước mắt xem và bình luận…. mà không có lấy một sự mảy may hay một hành động can ngăn nào!
----
Những giá trị văn hóa và những nguyên tắc đạo đức là lá chắn bảo vệ mỗi con người và xã hội.
Hãy thử hình dung, một xã hội khi mà con người phạm tội nhưng chỉ cần viết bản kiểm điểm, khi phạm tội nhưng không có pháp luật, không có nhà tù, không có án phạt thì xã hội đó sẽ như thế nào? Hỗn loạn, đầy hiểm nguy và con người luôn sống trong sự sợ hãi, bất an.
Vì vậy, những giá trị văn hóa, những nguyên tắc đạo đức, luật pháp, quy định sinh ra không phải để hạn chế tự do mà nó là cán cân nhận thức và hành động của mỗi người. Để khi chúng ta biết sợ thì nỗi sợ đó sẽ điều chỉnh lại hành vi, cho chúng ta biết hành động đó là đúng hay sai, là tốt hay xấu để không làm hại ai, cũng như không làm hại chính mình. Nhờ đó, xã hội sẽ luôn cân bằng và con người sẽ thuận hòa, đối xử với nhau bằng tình thương.
Nhưng qua video trên, mình không thấy bất kỳ văn hóa, nguyên tắc đạo đức nào được tôn trọng, hay len lỏi dù chỉ một chút trong nhận thức của các em.
Lớp 7 nhưng lại bàng quan, vô cảm trước những hành động đó thì thử hỏi nếu không sớm được giáo dục, được chấn chỉnh thì khi ra xã hội, các em sẽ như thế nào, những người xung quanh em sẽ ra sao?
Vì vậy, mình nghĩ không chỉ nhà trường mà chính phụ huynh cũng cần nhìn nhận lại cách giáo dục con cái. Trong giai đoạn từ 1-5 tuổi, đứa trẻ sẽ học hỏi qua thế giới xung quanh, chúng bắt chước âm thanh, hành vi và dần định hình nên nhận thức. Dù ở giai đoạn nào, nhưng đặc biệt trong giai đoạn này, hãy là người ba mạnh mẽ dạy con biết đúng-sai, phải-trái; hãy là người mẹ dạy con tình yêu thương, bao dung và thấu hiểu. Một xã hội văn minh được tạo nên từ các gia đình văn hóa. Một gia đình văn hóa được tạo tác từ những người ba, người mẹ trách nhiệm, nguyên tắc và yêu thương.
Trẻ em là tương lai của đất nước. Tương lai ấy phát triển ra sao chính nhờ vào sự giáo dục rất nhiều của những người ba, người mẹ.
Trên hết, gia đình và nhà trường luôn có mối quan hệ mật thiết trong việc giáo dục “búp măng non” của đất nước. Ngoài thời gian ở nhà, thì trường học cũng chính là ngôi nhà thứ 2 của chúng. Ở nhà có những điều ba mẹ nói trẻ chưa nghe, nhưng thầy cô lại có thể bảo ban chúng. Vì vậy, người thầy, người cô luôn đóng vai trò quan trọng không chỉ trong việc giáo dục chữa nghĩa, mà còn giáo dục nhận thức, hành vi và tình người của một đứa trẻ. Nên từ xa xưa, phương Đông chúng ta đã hình thành nên văn hóa cao đẹp “Tôn sư trọng đạo”, “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, “Mùng 1 tết Cha, mùng 2 tết Mẹ, mùng 3 tết Thầy”.
Thử hỏi khi vai trò của người thầy, người cô bị xem nhẹ không bởi ai khác mà từ chính ba mẹ của các con, thì cứ như vậy trong tương lai người thầy, người cô chỉ đi dạy vì đồng lương, không còn quan tâm và có lý do gì để quản những đứa trẻ thì xã hội đó sẽ ra sao?
Nên dù rằng, đâu đó ngoài kia còn nhiều người thầy, người cô chưa đúng chuẩn mực. Nhưng không vì lẽ đó, không vì con sâu làm rầu nồi canh, mà chúng ta quên đi trách nhiệm, quên đi việc dạy con những lễ nghi cơ bản.
Chúc chúng ta - những người ba, người mẹ là những tấm gương sáng, là sự tự hào cho con noi theo!