02/03/2022
“ĐỪNG ĐỢI KHỔ ĐAU QUA ĐI MỚI CHO PHÉP MÌNH ĐƯỢC HẠNH PHÚC” 💗
Là thông điệp mình muốn gửi tới các bạn hôm nay, được trích từ câu nói nổi tiếng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh: "Những mầm mống khổ đau trong bạn có thể thật mạnh mẽ, nhưng đừng đợi cho đến khi mọi khổ đau đi hết rồi mới cho phép mình được hạnh phúc."
Mình biết, để nói đến mầm mống khổ đau thì mấy ai có thể so bì với những người bố, người mẹ mong con. Những lần thuốc thang đắng ngắt, những đợt xét nghiệm, chuyển phôi vất vả, những ngày rong ruổi viện này, viện nọ không phút ngơi nghỉ. Những lời đàm tiếu, dè bỉu, những nỗi dằn vặt khôn nguôi.
Thế nhưng nếu ngày qua ngày, bạn cứ mặc nhiên để cho những mầm mống ấy nảy lộc đâm chồi, vươn bộ rễ cắm sâu vào lòng bạn, há chẳng phải bạn đang tự cho phép chúng làm tổn thương bạn hay sao?
Mình cũng hiểu rằng, chặng đường mong con vẫn còn thì đương nhiên những lo lắng, tủi khổ, cô đơn của bạn sẽ khó lòng nào mà hết được. Nhưng chẳng lẽ bạn cứ đợi mãi, đợi mãi đến ngày đón được con rồi thì mới được phép hạnh phúc ư?
Không, đừng đợi khổ đau qua đi mới cho phép mình được hạnh phúc. Trong lúc chờ đợi con yêu về, bạn vẫn hoàn toàn có thể tạo và tận hưởng những niềm vui, những hạnh phúc khác trong từng phút giây của hiện tại. 💞
Không biết với các bạn, hạnh phúc có phải là điều gì xa xôi không. Còn với mình, mỗi ngày hạnh phúc đơn giản chỉ là:
- Tỉnh dậy với một cái đầu trống rỗng, không vướng bận những việc của ngày hôm qua
- Là uống một cốc nước ấm, ăn một bữa sáng đơn giản
- Là đi đường nghe tiếng chim hót, nghe tiếng xe cộ, tiếng rao vặt và cả tiếng cãi vã đời thường
- Là nghe một bài hát yêu thích, xem một vài video giải trí, đọc những thông tin thú vị, thỏa mãn sở thích của bản thân
- Là ngày có thời gian trò chuyện mấy câu với đồng nghiệp, tối có thời gian gọi điện cho bố mẹ, người thân, bạn bè
- Là hỗ trợ tư vấn được cho các bạn, chỉ cho các bạn được con đường mong con đúng đắn rồi nhận những tin vui báo hai vạch, báo thai vào tổ thành công, báo cán đích rực rỡ,...
- Hay đơn giản chỉ là mỉm cười với một người lạ và nhận lại một nụ cười từ họ.
…
Dĩ nhiên, cuộc sống của mình cũng không hề thuận buồm xuôi gió. Mình cũng sẽ có những gánh nặng, nhưng lo toan, những muộn phiền. Nhưng mình chọn cho phép bản thân vui vẻ từ những việc nhỏ nhất, và mình thấy rằng như vậy là hạnh phúc.
Chúng ta tới thế giới này để hạnh phúc, nào phải chịu đựng đau thương 🌻
Vậy nên mình mong rằng, dù đã chịu nhiều tổn thương nhưng bạn vẫn đủ dũng cảm để đi tìm những hạnh phúc đang nằm đâu đó trong cuộc sống muôn màu quanh bạn.
Hy vọng rằng bạn sẽ hạnh phúc trong từng phút giây hiện tại!💗
-------------------