02/07/2021
HÃY NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN CON BẰNG NHỮNG LỜI HÁT RU CỦA MẸ!
Cuộc sống vội vã, hiện đại, có rất nhiều thứ, người ta có thể thay thế bằng các công cụ kĩ thuật số. Điều đó dĩ nhiên sẽ rất tiện lợi cho chúng ta. Nhưng có những điều bản thân mình trải qua, và mình thấy không thể thay thế được, một trong số đó chính là những câu hát ru.
Hồi mình còn nhỏ, bố mình thậm chí còn hát ru mình nhiều bài hơn mẹ mình , điều đó khiến mình cảm thấy mình thật may mắn, Từ những câu hát ru mà mình chỉ nghe và ngủ thiết đi vì giai điệu ngọt ngào thay vì hiểu hết ý nghĩa của nó. Khi lớn dần lên mình mới thấu hiểu cả triết lí, dạy cách làm người và rất nhẹ nhàng và tự nhiên, nó trở thành tiềm thức, thành quan niệm sống của mình.
" Ai ơi chớ vội cười nhau, cười người hôm trước, hôm sau người cười.
Được mùa chớ phụ ngô khoai đến khi thất bát lấy ai bạn cùng..."
Và khi làm mẹ, mình lại tiếp tục đem những câu hát đó để ru bé con của mình trong mỗi giấc ngủ.
Một cái google search, có ti tỉ những bài hát ru ghi âm, giọng ca ngọt ngào, tiếng nhạc ru dương, thật là tiện, mình cũng đã từng mở những bài hát đó cho con nghe.
Nhưng một ngày, bố mình bảo, dù con hát ko được hay, con ko hát đúng nhịp, nhưng con hãy hát bằng chính giọng nói của con, bởi trẻ con sẽ nhận ra và kết nối với mẹ của chúng không chỉ bởi hơi sữa, mà còn cả giọng nói nữa con ạ, chúng nó nhận ra mẹ ngay khi chỉ nghe thấy tiếng nói đấy.
Kể từ đó, mình quyết định sẽ hát ru con bằng chính những lời ru mà ngày xưa bố mẹ mình hát ru mình.
Giờ bé con nhà mình được gần 3 tuổi rồi, cứ đi ngủ là con bé lại đòi nghe mẹ hát ru. Đôi khi không hát những câu ca dao, thì mình hát cho con nghe những bài hát về gia đình, về bạn bè, thầy cô. con cũng chìm vào giấc ngủ rất nhanh và chính những câu hát của mẹ có những tác dụng không ngờ đến việc nuôi dưỡng tâm hồn của trẻ mà mình tin là các mẹ sẽ bất ngờ đấy.
Có những điều mà mãi mãi, dù xã hội này có hiện đại, phát triển đến đâu, cũng không thể thay thế được. Và một trong số đó là những lời ru của mẹ!
Vì vậy, dù bận rộn đến đâu, mình mong các mẹ hãy cố gắng đưa con vào giấc ngủ bằng những câu hát của mình nhé, hãy để cho con có những kí ức, kỉ niệm tuổi thơ ngọt ngào nhất nhé.