22/12/2019
𝑮𝒖̛̉𝒊 𝒄𝒐𝒏 “𝑵𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒐̂̃𝒊 𝒍𝒐 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒆̣!”
Sau này khi con lớn lên, mẹ chỉ muốn con biết những nỗi lo của mẹ dành cho “thiên thần nhỏ” của mẹ đáng yêu như nào!
Nỗi lo đầu tiên khi mẹ biết tin mình mang thai, bởi khi ấy mẹ còn trẻ, còn chưa chuẩn bị tinh thần gì mà thiên thần của mẹ đã xuất hiện rồi. Mẹ cuống cuồng thông báo cho bố con, ông bà nội ngoại , người thân và bạn bè của mẹ và tất nhiên ai cùng vui mừng vì sự xuất hiện của con. Nhưng khi ấy mẹ lại lo lắng và luôn đặt ra cho mình câu hỏi: “Phải làm sao để chăm sóc cho con tốt nhất đây?”
Vào một buổi sáng đẹp trời, đôi chân bé nhỏ đã đạp nhẹ, mẹ đã quen dần với sự hiện diện tuyệt vời của con trong cơ thể mình. Mẹ con mình đã bên nhau một thời gian rồi, mẹ thực sự muốn chạm vào đôi bàn tay nhỏ của bé con, ngắm nhìn gương mặt đáng yêu. Nhưng rồi mẹ lại sợ, sợ khoảnh khắc con ra đời mẹ lại đau đến nhường nào. Tha thứ cho mẹ vì nỗi lo này, khi ấy mẹ còn trẻ chỉ biết người ta có câu “không gì đau bằng đau đẻ”…mẹ ngốc thật phải không nào ^^
Mẹ luôn vẽ ra trong đầu viễn cảnh được cùng con vui đùa, được cùng con chạm vào những ước mơ bé nhỏ, chúng ta sẽ cùng dắt tay nhau đi muôn nơi. Nhưng có lẽ mẹ lại phải chờ thêm một thời gian nữa vì bé con của mẹ đã chịu chào đời đâu!
Và rồi ngày ấy cũng đã đến, những giọt nước mắt “ngọt lịm” đánh dấu cho sự xuất hiện của một thiên thần bé nhỏ trên thế giới này. Ba đã nắm lấy đôi tay bé nhỏ của con, giọt nước mắt xen lẫn nụ cười của sự hạnh phúc, đó có lẽ là khoảnh khắc quý giá nhất trong cuộc sống của chúng ta. Cảm ơn con..vì đã xuất hiện!
Nhưng rồi mẹ lại thêm nhiều nỗi lo khác!
Sauk hi sinh con, mẹ phải đối mặt với nhiều vấn đề: phải chăm sóc con thật tốt, cơ thể mẹ bị suy nhược…Mẹ không có thời gian để ý đến bản thân mình nữa, mẹ cũng không có kinh nghiệm nhiều trong việc chăm sóc con, dẫu biết đó là thiên chức của người mẹ nhưng mẹ luôn muốn tất cả những điều tốt đẹp nhất dành cho con và rồi mẹ bắt đầu được các cô giới thiệu về . Mẹ thực sự bất ngờ sau khi trải nghiệm dịch vụ ở đây, sự chuyên nghiệp, tận tình của các cô chăm sóc đều dành cho mẹ con mình. Mẹ đã được thư giãn, từ khi được các cô chăm sóc con cũng có những giấc ngủ ngon hơn. Và rồi Babycare đã xóa tan những nỗi lo của mẹ!
Cuối cùng mẹ chỉ muốn con lớn lên thật mạnh khỏe, bình an và tất nhiên những nỗi lo của mẹ vẫn còn. Con sẽ lớn lên, sẽ có lúc vấp ngã nhưng mẹ tin mẹ con mình sẽ vượt qua tất cả. Con hãy trân trọng những thứ mà thượng đế đã ban tặng, luôn vui vẻ và thật hạnh phúc, sự xuất hiện của con trên đời này là món quà lớn nhất đối với mẹ.
Mẹ yêu con!